Hà Nội: Xôn xao clip người giúp việc đánh bé trai 2 tuổi rồi hỏi "bà có đánh đâu mà khóc?"

Bá Cường, Theo Tổ Quốc 17:35 03/03/2019

Mới đây, một clip dài khoảng 5 phút với nội dung một nữ giúp việc gần 60 tuổi quát tháo và quăng quật bé trai 2 tuổi được tung lên mạng xã hội đã gây xôn xao và nhiều ý kiến trái chiều.

Ngày 3/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip được trích xuất từ camera ghi lại cảnh người phụ nữ giúp việc quát tháo và đánh một bé trai (khoảng 2 tuổi), trong khi một bé trai còn lại ngồi cạnh chứng kiến.

Clip: Facebook

Hà Nội: Xôn xao clip người giúp việc đánh bé trai 2 tuổi rồi hỏi bà có đánh đâu mà khóc? - Ảnh 2.

Nữ giúp việc đã đánh đứa trẻ trong clip.

Từ đoạn clip có thể thấy, khi một bé trai khóc, người phụ nữ tỏ thái độ giận dữ, đã đánh vào mặt, vào mông, quát tháo và quăng quật đứa bé. Tuy nhiên khi nhận thấy có người lớn xuất hiện, người phụ nữ này đã vờ hỏi đứa trẻ rằng "sao lại khóc, bà có đánh đâu mà khóc".

Hà Nội: Xôn xao clip người giúp việc đánh bé trai 2 tuổi rồi hỏi bà có đánh đâu mà khóc? - Ảnh 3.

Cảnh người phụ nữ tát đứa trẻ.

Anh Vũ Trung H. (trú tại Hà Nội), người đăng tải clip cho biết đứa bé bị đánh chính là con trai anh. Anh H. cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16h20 ngày 1/3, người phụ nữ trong clip là nữ giúp việc cho gia đình anh tên là Nguyễn Thị T. (SN 1961, trú tại Thanh Hóa).

Nhiều người đã lên án sự mạnh bạo của nữ giúp việc trên và tỏ vẻ lo lắng: "Mỗi lần xem những video như thế này là một lần mình suy nghĩ lại việc có gửi con cho người lạ hay không", nick name có tên B.C nói.

"Mình không dám xem hết clip, tội bé quá. Biết là bà đã lớn tuổi, nhưng không làm được thì đừng nhận giữ trẻ, vấn đề không chỉ là tổn thương bên ngoài mà là tâm lý của bé sẽ bị ảnh hưởng nữa".

Tuy nhiên cũng có một số người cho rằng đây nhất thời là hành động mất kiểm soát của người giúp việc kia. Bạn L. Trần bình luận: "Con mình hôm ốm không chịu ăn uống, mình ép mãi không đuợc còn "tệt" cho mấy cái. Trông trẻ nhiều thì biết, đặc biệt 1 lúc nhiều trẻ, không ai có thể lúc nào cũng kiềm chế đuợc. Trong 1 phút nào đó ai cũng có lúc không kiểm soát đuợc như thế. Mình thấy cô này ngay sau đó đã có ý thức kiểm soát bản thân. Chỉ là 1 phút thôi".

Sau khi sự việc bị phát giác, người phụ nữ giúp việc đã âm thầm rời khỏi nhà gia chủ. Anh H. cho biết con mình vẫn rất sợ hãi, gia đình anh đã đưa cháu đi khám và đang tìm tung tích người giúp việc để yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày