Khoảng 17-18h chiều nay (ngày 7/2), nhiều người đi qua đoạn đường từ hầm chui Kim Liên đến Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) phải lắc đầu mệt mỏi do rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.
Dù là ngày cuối tuần lại thêm nhu cầu mua sắm tăng mạnh vào dịp cận Tết, rất nhiều người đã ùn ùn đổ ra đường. Giữa tuyến đường đang tê liệt vì tắc nghẽn, nhiều xe máy phải leo lên vỉa hè, một số phương tiện thì quay đầu tìm đường khác.
Cùng thời điểm, tại khu vực phố Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Láng Hạ cũng rơi vào tình trạng tương tự khi các cửa hàng bán quần áo ở đây đồng loạt treo biển hạ giá. Ô tô, xe buýt đi cả vào làn xe máy, xe máy lao lên vỉa hè, còn người đi bộ thì cứ kéo nhau luồn lách qua các khoảng hở giữa đường tạo khung cảnh giao thông lộn xộn kinh hoàng.
Đường Xã Đàn kéo dài đến Ô Chợ Dừa tắc nghẽn kinh hoàng trong chiều hôm nay.
Tại khu vực gia tư giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch luôn xảy ra tình trạng chen lấn, ùn tắc. Nhiều người cho biết phải chờ đến 4 lần đèn đỏ mới có thể qua được ngã tư.
Nhiều phương tiện quay đầu tìm hướng di chuyển khác.
Phố Thái Hà ùn ứ nghiêm trọng đoạn từ Yên Lãng tới Láng Hạ.
Phố Phạm Ngọc Thạch cũng vô cùng đông đúc do tại đây có nhiều cửa hàng quần áo.
Xe máy len lỏi giữa hàng 2,3 ô tô để có thể đi qua phố Phạm Ngọc Thạch.
Người đi bộ cũng len lỏi qua các khoảng trống để sang đường.
Do vỉa hè hẹp, xe máy của người đi mua sắm trên phố Phạm Ngọc Thạch tràn đầy vỉa hè nên nhiều người phải đi bộ dưới lòng đường.
Đường Chùa Bộc tắc nghẽn nhiều ngày nay do con phố này có nhiều cửa hàng thời trang, mỹ phẩm.
Hàng hóa bày bán tràn ra cả vỉa hè phố Chùa Bộc, người đến mua sắm xếp xe đầy dưới lòng đường.
Còn xe máy thì cứ thừa chỗ vỉa hè trống là lao lên.