Hẳn là ai cũng đã từng có một tấm ảnh chụp lại Tràng Tiền Plaza như thế này. Trông cũng đẹp đấy, nhưng sao mà “thường” quá?
Chỉ cần chuyển sang camera góc rộng 120 độ của Galaxy A7 thôi là đã bao trọn cả bầu không khí nhộn nhịp của con phố đi bộ mỗi dịp cuối tuần!
Nhà thờ Lớn là một trong những tụ điểm du lịch mà bất kỳ du khách nào cũng phải ghé thăm khi tới Hà Nội. Camera thường đôi khi gặp khó khăn khi thu trọn kiến trúc này vào khung hình.
Với camera góc rộng 120 độ, không những toàn bộ kiến trúc của nhà thờ lớn mà cả khung cảnh buổi chiều nhộn nhịp cũng được tái hiện trọn vẹn.
Cây cầu Long Biên dưới góc nhìn mà ai cũng biết nhưng không phải ai cũng dám thử sức...
Nhưng, chỉ khi mở rộng ống kính tới 120 độ, cả khung hình mới trở nên độc đáo, khác lạ hơn hẳn.
Những tòa nhà của Royal City mang một phong cách đặc trưng cực kì hút mắt...
... và với góc nhìn rộng mở, chúng lại càng trở nên ấn tượng hơn.
Thoạt nhìn, chẳng mấy ai nghĩ rằng đây chính là tòa nhà cao nhất Hà Nội...
... nhưng dưới “con mắt” của Galaxy A7, ai cũng nhận ra đây chính là Keangnam Hanoi Landmark Tower.
Bộ ba camera Galaxy A7 mang lại những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, không chỉ hỗ trợ chụp ảnh xóa phông ảo với hiệu ứng Art Bokeh hấp dẫn mà còn được tích hợp ống kính góc siêu rộng 120 độ. Nhờ đó, bạn sẽ thỏa sức sáng tạo, cho ra những tấm hình ấn tượng hơn, đậm chất nghệ thuật mà hiếm có smartphone nào khác làm được.