HAGL thua "lấm lưng trắng bụng" trước Cần Thơ

S.N, Theo Trí Thức Trẻ 19:14 28/06/2017

Làm khách vùng đất Tây Đô, Công Phượng và các đồng đội HAGL bất ngờ nhận trận thua đậm 0-3 trước XSKT Cần Thơ.

XSKT Cần Thơ 3-0 HAGL

Ghi bàn: Nsi 18’, Văn Thành 45’+1, Việt Phong 56’

Đội hình ra sân:

XSKT Cần Thơ (4-4-2): Bửu Ngọc - Công Thành, Trung Anh, Hoàng Vissai, Đức Lộc - Việt Phong, Quang Tình, Quang Huy, Văn Thành - Nsi, Henry.

HAGL (3-4-3): Văn Tiến - Đông Triều, Motta, Mobi - A Hoàng, Tuấn Anh, Minh Vương, Hồng Duy - Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh.

Trước chuyến làm khách Tây Đô, HAGL có chiến thắng 2-1 trước Bình Dương. Trong bảng xếp hạng, đội bóng phố núi cũng ở vị trí cao hơn hẳn so với Cần Thơ.

Mặc dù vậy, Cần Thơ chưa bao giờ là vùng đất an toàn với HAGL và một lần nữa thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn lại phải ôm hận. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, thủ thành Văn Tiến phải liên tiếp cản phá các pha dứt điểm của các chân sút chủ nhà, báo hiệu một trận đấu khó khăn của HAGL.

Một mình nỗ lực của Văn Tiến là không đủ giúp đội bóng phố núi có được dù chỉ là một kết quả hòa, khi mà Công Phượng và các đồng đội HAGL đã có một trận đấu chơi dưới sức. Hệ quả là phút 18, Văn Tiến đã phải vào lưới nhặt bóng sau bàn thắng mở tỷ số của Nsi.

HAGL thua lấm lưng trắng bụng trước Cần Thơ - Ảnh 3.

Những phút sau đó, HAGL vùng lên mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa thế nhưng những pha dứt điểm của Văn Toàn, Văn Thanh hay Tuấn Anh đều không thể chọc thủng mảnh lưới của thủ thành Bửu Ngọc. Không có bàn gỡ, HAGL đã phải trả giá.

Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, tận dụng sơ hở của hàng thủ HAGL, Quang Tình đã có pha thoát xuống bên cánh trái sau pha đá phạt nhanh của đồng đội. Cầu thủ gốc Nghệ này đã có pha trả ngược cho Văn Thành đệm bóng dễ dàng, đem về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Sau bàn thua này, dù cho khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp là đủ để Công Phượng cùng các đồng đội xốc lại tinh thần, nhưng trước một XSKT Cần Thơ đang trên đà hưng phấn, đội bóng phố Núi đã không thể lật ngược tình thế.

Chỉ 11 phút sau khi hiệp thi đấu thứ 2 bắt đầu, Việt Phong đã có bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà sau một pha dàn xếp tấn công khá đơn giản. Nếu Văn Tiến không có 2 pha cứu thua xuất sắc trước các pha dứt điểm của Henry và Tuấn Quốc ở cuối trận, HAGL chắc chắn còn nhận trận thua đậm hơn.

Phơi áo trên sân Cần Thơ với tỷ số 0-3, HAGL tạm thời vẫn giữ được vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Tong khi đó, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo có được chiến thắng thứ 2 kể từ đầu giải và thu hẹp khoảng cách với đội bóng xếp trên mình là B. Bình Dương xuống còn 2 điểm.

HAGL thua lấm lưng trắng bụng trước Cần Thơ - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng V.League 2017 sau vòng 15.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày