Theo camera an ninh ghi lại, vào lúc 4 giờ sáng thứ năm 18/10, bức tường thuộc khu di tích lịch sử Cổng Tha Phae, thành phố Chiang Mai, Thái Lan đã bị phá hoại. Bức tường 800 tuổi xuất hiện 2 dòng chữ vẽ nguệch ngoạc bằng sơn phun. Chai sơn cũng nằm lăn lốc tại hiện trường.
2 du khách nước ngoài vẽ bậy tại Thái Lan, đối mặt án tù 10 năm
Sau khi điều tra, ngay hôm sau 19/10, cảnh sát đã bắt giữ được 2 nghi phạm tại khách sạn. Đó là Lee Furlong đến từ Anh và Brittney Schneider từ Canada, đều 23 tuổi.
2 du khách bị bắt giữ tại khách sạn
Được biết, 2 du khách thiếu ý thức này đã thừa nhận hành vi phá hoại. Lee Furlong vẽ lên dòng chữ "Scouser Lee" (Scouser chỉ người đến từ Liverpool - quê nhà của hắn). Còn ngay bên dưới, Brittney viết chữ B đại diện cho tên mình.
Nếu bị buộc tội tại tòa, Lee và Brittney có thể sẽ phải ngồi tù ở Thái Lan đến 10 năm kèm mức phạt tiền 1 triệu baht (~714 triệu đồng).
Mới đây, cảnh sát cũng đã yêu cầu 2 nghi phạm đến bức tường lịch sử để tái hiện hành vi phạm tội, thu hút khá đông giới truyền thông và người dân đến theo dõi. Nhờ vậy, hành vi đáng lên án này đã được cập nhật nhanh trên mạng xã hội.
Tái dựng hiện trường
Cư dân mạng thẳng thừng chê trách:
- Thật đáng xấu hổ, nhục nhã.
- Hãy cho đại sứ quán biết những du khách này đã làm gì.
- Trục xuất họ về nước đi.
- Tôi không muốn những du khách như thế đến Thái Lan nữa.
Các trang tin tức của Anh cũng bày tỏ sự thất vọng, tờ Ladbible cho rằng hành vi đáng xấu hổ kể trên đã "gieo tiếng xấu cho cộng đồng backpacker - du khách ba lô".
(Theo Nextshark, Ladbible)