Hành trình từ hot girl xứ trà tới giảng viên ngành Luật trên mảnh đất quê hương

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 12/08/2021

Dương Thanh Thúy sinh ra và lớn lên tại mảnh đất được mệnh danh là "Đệ nhất danh trà" Thái Nguyên. Hiện cô đang là giảng viên đào tạo nguồn tại khoa Luật - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên.

Cơ duyên nào khiến bạn lựa chọn ngành luật?

Ngay từ nhỏ khi xem các chương trình truyền hình hoặc các bộ phim trên tivi tôi đã vô cùng yêu thích và thần tượng các vị luật sư bào chữa cho thân chủ của mình, họ bảo vệ công lý, lẽ phải cho những người yếu thế và kém hiểu biết về pháp luật. Lớn lên niềm mơ ước được trở thành những vị luật sư càng mãnh liệt thôi thúc tôi tìm hiểu về nghề luật.

Hành trình từ hot girl xứ trà tới giảng viên ngành Luật trên mảnh đất quê hương - Ảnh 1.

Sau khi tìm hiểu kỹ tôi mới nhận ra học Luật không chỉ làm được luật sư mà còn làm được nhiều ngành nghề khác như: Chuyên viên pháp lý, kiểm sát viên, thư ký toà án, công chứng viên, giảng viên Luật và rất nhiều ngành nghề hấp dẫn khác. Học Luật giúp chúng ta trang bị một khối kiến thức vững vàng, có tư duy logic, kỹ năng tổng hợp vấn đề một cách khoa học và quan trọng là học luật giúp chúng ta có nền tảng pháp luật vững chắc để có thể bảo vệ chính bạn và người thân. Chính vì vậy khi học hết lớp 12 với sự quyết tâm và sự động viên rất lớn từ mẹ, tôi quyết định đăng ký thi vào Khoa Luật - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên để thực hiện ước mơ của mình.

Hành trình từ hot girl xứ trà tới giảng viên ngành Luật trên mảnh đất quê hương - Ảnh 2.
Hành trình từ hot girl xứ trà tới giảng viên ngành Luật trên mảnh đất quê hương - Ảnh 3.

Thành tích học tập, văn hoá - văn nghệ trong 4 năm đại học?

Trong 4 năm học tại trường, được sự quan tâm, chăm sóc, hướng dẫn tận tình của tất cả các thầy cô trong trường cùng với sự cố gắng và rèn luyện bản thân, kết hợp cả học tập trên lớp cũng như tham gia các hoạt động ngoại khoá của Đoàn trường và Hội sinh viên tổ chức tôi đã đạt được thành tích khá cao trong cả học tập và rèn luyện. Tôi tham gia vào đề án nghiên cứu khoa học của Khoa và ra trường với tấm bằng loại giỏi.

Hành trình từ hot girl xứ trà tới giảng viên ngành Luật trên mảnh đất quê hương - Ảnh 4.

Trong 4 năm học tôi may mắn liên tục được nhận học bổng của trường, nó giúp tôi trang trải được phần nào chi phí học tập và giúp đỡ một phần gánh nặng tài chính cho mẹ.

Năm 2017 Đoàn trường tổ chức cuộc thi "Mr and Miss" nhằm kỉ niệm 15 năm thành lập trường Đại học Khoa học. May mắn lại mỉm cười với tôi và tôi đã vinh dự giành được giải thưởng Miss trong dịp đặc biệt này. Cảm xúc về buổi tối hôm ấy vẫn còn nguyên trong tâm chí tôi hồi hộp, tự hào và đầy xúc động. Tôi tự hứa với bản thân rằng không ngừng cố gắng nỗ lực để xứng đáng với danh hiệu cao quý này.

Hành trình từ hot girl xứ trà tới giảng viên ngành Luật trên mảnh đất quê hương - Ảnh 5.

Trong cuộc sống tôi luôn tâm đắc câu nói: "Lò xo chỉ bật mạnh nhất khi nó chịu được một lực ép tương đương" chính vì vậy hãy sống và nỗ lực hết mình thì thành công sẽ nở nụ cười với bạn. Chúc mọi người thành công ở những dự định sắp tới của mình.