Hành trình vượt qua bệnh tật của nữ sinh ĐH Quốc Gia bị nhiễm trùng máu

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 00:35 06/11/2016

Sau nhiều tháng ngày chống chọi với căn bệnh nhiễm trùng máu quái ác, cô gái trẻ với nghị lực phi thường cùng sự giúp đỡ từ cộng đồng, gia đình và người thân đã quay về với cuộc sống thường ngày.

Cách đây gần 3 tháng, cô sinh viên năm 4 Đại học Quốc gia Hà Nội, Trần Phương Thảo (21 tuổi) đột ngột bị chứng bệnh nhiễm trùng máu biến chứng nặng về tuần hoàn, hô hấp, rối loạn đông máu, suy gan thận và các tạng khác. Trải qua những tháng ngày nằm trong khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) giành giật sự sống, nay Thảo đã có thể trở về trong vòng tay gia đình, bạn bè và người thân.

Cuộc chiến giành sự sống của cô nữ sinh trẻ nghị lực

Ngày 12/8, Thảo có triệu chứng cảm cúm thông thường nên vẫn đi học bình thường. Sau khi thấy triệu chứng nặng nên gia đình có đưa vào Bệnh viện E điều trị. Tại đây, sau 2 ngày tích cực điều trị nhưng bệnh tình của Thảo có dấu hiệu ngày một nặng hơn và biến chứng nặng. Đến lúc nguy kịch, gia đình chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai thì bác sĩ báo bị nhiễm Virus cực độc, nghi là Sốc vi khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, rối loạn đông máu, xuất huyết giảm tiểu cầu, suy đa tạng. Lúc này, các cơ quan nội tạng như gan, mật, thận gần như không còn hoạt động, tim cũng không thể tự đập được mà phải nhờ vào máy móc.

Hành trình vượt qua bệnh tật của nữ sinh ĐH Quốc Gia bị nhiễm trùng máu - Ảnh 1.

Thảo hôn mê sâu trong phòng bệnh trong những tháng ngày nằm viện.

Riêng ngày 15/8, tim của Thảo đã ngừng đập 2 lần. Các bác sĩ phải hô hấp nhân tạo, dùng các biện pháp để tim đập lại. Thảo được chuyển sang phòng riêng cách ly, các bác sĩ vẫn đang nỗ lực hết sức tích cực điều trị. Để chống chọi với bệnh tật, Thảo phải lọc máu liên tục 24/24, thực hiện vô số các xét nghiệm ở phòng điều trị đặc biệt, người nhà chỉ được đứng từ xa qua lớp kính để nhìn Thảo.

Anh trai Thảo là Trần Trung Hiếu cùng các thầy cô và bạn bè đã đăng lời kêu cứu lên trang cá nhân, mong cộng đồng giúp đỡ gia đình về mặt tài chính, cũng như phương hướng chữa trị cho em gái. 

"Cuộc đời có nhiều nhân duyên kỳ lạ"

Ngày 2/11, trên trang facebook cá nhân, thầy giáo Nguyễn Đức Thành đã thay mặt gia đình Thảo viết đôi điều bày tỏ sự cảm ơn tới cộng đồng đã đưa em từ cõi chết trở về. 

Hành trình vượt qua bệnh tật của nữ sinh ĐH Quốc Gia bị nhiễm trùng máu - Ảnh 2.

Thảo và mẹ đến trường cảm ơn thầy cô và bạn bè đã giúp mình vượt qua khó khăn. Ảnh: Facebook Nguyễn Đức Thành.

Những tháng ngày nằm dài điều trị nơi bệnh viện cùng những phương thuốc trong dân gian,... cộng thêm nỗ lực từ gia đình và bản thân, tất cả đã giúp cô nữ sinh về với cuộc đời này. Tưởng chừng như có những lúc buồn đến tuyệt vọng, nhưng may mắn đã mỉm cười với cô gái trẻ giàu nghị lực. 

"Những ngày giành giật lại cuộc sống từ tay tử thần trôi đi nặng nề. Bác sĩ trưởng khoa ở Bạch Mai đã mấy lần lạnh lùng nói gia đình mang em về đi, vì tim đã ngừng đập, và người đã tím bầm cứng ngắc. Nhưng cuộc đời có nhiều nhân duyên kỳ lạ không ai ngờ, có những vị lương y kỳ dị nơi thôn dã, những phương thuốc kỳ bí trong dân gian, tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích hay phim kiếm hiệp, đã đưa em qua những cơn nguy kịch nhất". 

Ngay khi hay tin Thảo mắc căn bệnh nhiễm trùng máu, phải tiến hành những lần thay máu và vô số xét nghiệm khác nhau, bạn bè, gia đình và người thân đã chia sẻ câu chuyện của em lên mạng xã hội nhằm kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Và quả thật là, một phép nhiệm màu đã xuất hiện. 

Hành trình vượt qua bệnh tật của nữ sinh ĐH Quốc Gia bị nhiễm trùng máu - Ảnh 3.

Thảo vượt qua bệnh tật quay về bên vòng tay gia đình. Ảnh: Facebook Nguyễn Đức Thành.

"Đáp lời kêu gọi khẩn thiết cấp tốc từ bạn bè Thảo, cộng đồng với lòng bi mẫn cao cả, có một sức mạnh vô bờ, ồ ạt đóng góp tiền bạc giúp gia đình em trang trải món viện phí khổng lồ, tưởng như không thể kham nổi. 

Xin cảm ơn tất cả các bạn, các quý vị, những người đã đóng góp tiền bạc, dù nhiều dù ít, thì đều đã như bồ tát thả một cành dương, cứu độ một chúng sinh. Lòng bi mẫn từ tâm nơi mỗi bạn, khởi lên khi đọc thông tin về em Thảo, đã thành một lực vô hình gia trì cho em trong cơn mê man cận kề cái chết", trích lời thầy giáo Thành. 

Sự giúp đỡ từ cộng đồng, các nhà hảo tâm cùng bạn bè từ khắp nơi đã giúp gia đình Thảo chi trả khoản tiền viện phí khổng lồ cũng như tìm cách chữa trị phù hợp. Thảo đã tìm lại được sự sống, cô sinh viên đã có thể quay lại giảng đường Đại học, trở về trong vòng tay thầy cô và bạn bè. 

Hành trình vượt qua bệnh tật của nữ sinh ĐH Quốc Gia bị nhiễm trùng máu - Ảnh 4.

Bạn bè chúc mừng Thảo quay lại trường học. Ảnh: FBNV

Sáng ngày 2/11, hai mẹ con Thảo đã đến cảm ơn nhà trường, bạn bè và các thầy cô đã giúp đỡ em qua cơn nguy biến. Mẹ Thảo nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói: "Xã hội mình có nhiều người tốt lắm thầy ạ."

Gia đình rất mong Thảo nhanh chóng hồi phục sức khỏe hoàn toàn để tiếp tục việc học, trở lại hoạt động xã hội năng nổ như trước đây.