Harry Maguire - bi kịch "tấm lá chắn sống" cho thất bại thảm hại của Man United

Lâm Phong, Theo Pháp luật & Bạn đọc 10:25 21/04/2022

Sóng gió chưa bao giờ ngừng vần vũ cuộc đời Harry Maguire kể từ khi anh về Man United. Công bằng mà nói thì Maguire đá dở thật. Song dường như chẳng có ai muốn anh đá hay cả.

Cái khiên 80 triệu bảng

Cứ sau mỗi trận thua của Man United là Harry Maguire lại được đưa lên giàn tế. Trước Liverpool, Quỷ đỏ đã thua một trận toàn diện: Thua về cả thế trận, con người, lối chơi lẫn đẳng cấp. Như báo chí Anh nói thì Man United đang ở cách xa Liverpool nửa thập kỷ đẳng cấp.

Tuy nhiên, như thường lệ thì Maguire vẫn bị chỉ trích. Người hâm mộ cho rằng trung vệ đội trưởng của Quỷ đỏ không có bất kỳ vai trò gì trong hệ thống phòng ngự và gián tiếp dẫn tới hàng thủ Man United bị xé toạc dễ dàng như một miếng bọt biển.

Chuyện Maguire bị chỉ trích dường như luôn hợp lòng người hâm mộ. Cứ nhớ lại trận gặp Norwich là hiểu.

Harry Maguire - bi kịch tấm lá chắn sống cho thất bại thảm hại của Man United - Ảnh 1.

Trong trận gặp Norwich, Maguire có vướng vào một vụ lùm xùm nhẹ trong tình huống bật lên đánh đầu, và rồi không may mất đà lỡ chân đá trúng vào đầu Paul Pogba.

Trong những tình huống bật nhảy lộn xộn như vậy, va chạm với cầu thủ đối phương hoặc với chính đồng đội rất dễ xảy ra.

Tình huống này thật ra không đáng được quay chậm lại nhiều lần đến vậy nếu như Paul Pogba không phản ứng mạnh mẽ một cách khó hiểu. Pogba liên tục đập tay xuống đất đầy giận dữ, gương mặt toát lên sự căm phẫn, chứ không đơn thuần chỉ là đôi chút khó chịu khi bị đá trúng đầu.

Chính màn phản ứng thái quá của Pogba đã buộc truyền thông phải quan tâm tới nguyên nhân tại sao anh bị chảy máu đầu. Từ góc nhìn của những fan trung lập, có vẻ như Pogba đang cố tình dẫn dắt truyền thông hướng mũi dùi vào Maguire - người đã lỡ chân gây ra vết thương cho anh.

Harry Maguire - bi kịch tấm lá chắn sống cho thất bại thảm hại của Man United - Ảnh 2.

Harry Maguire là một hậu vệ tồi, nhưng không tồi đến mức luôn sử dụng như tấm khiên hứng gạch đá của fan.

Hay như tình huống Maguire giơ tay gọi trọng tài sau khi đồng đội Nemaja Matic để bóng chạm tay thực tế cũng đã bị truyền thông cố tình "dắt mũi" để anh bị tấn công. Trong tình huống này, thật ra Maguire giơ tay để khiếu kiện một tình huống khác, nhưng lại vô tình nằm chung khung hình với pha chạm tay của Matic. Vậy là automatic anh bị coi là kẻ ngu ngốc, gọi trọng tài phạt đồng đội.

Maguire đang cô đơn

Dưới góc nhìn của một bộ phận dư luận nhỏ có lý trí, Maguire đang là nạn nhân của thói quen bắt nạt trực tuyến. Dư luận có xu hướng "drama hoá" các sai lầm trong phòng ngự của Maguire, biến nó thành thức ăn cho cộng đồng mạng.

Harry Maguire - bi kịch tấm lá chắn sống cho thất bại thảm hại của Man United - Ảnh 3.

Ví dụ như trận thua Liverpool: Để thua đến tỷ số lên tới 0-4, chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú dứt điểm thì không thể chỉ là sai lầm của một mình Maguire được. Đó là sự sụp đổ của cả một hệ thống, là biểu hiện của sự run rẩy trong tâm lý cả cả tập thể Man United, chứ sụp đổ đến mức đó thì không thể do một vài mắt xích đứt gãy được.

Người hâm mộ yêu cầu Man United tước băng đội trưởng của Maguire, các chuyên gia ra sức phân tích lý do Maguire không đủ năng lực đeo tấm băng thủ quân trên tay mà dường như cố tình lờ đi một chi tiết: Maguire được trao tấm băng đội trưởng bởi huấn luyện viên chứ anh không đứng lên tranh giành nó.

Theo miêu tả của những người bạn chơi với Maguire ngoài đời thì anh chàng này khá hiền lành, tính cách đơn giản, thậm chí xuề xoà. Maguire không phải là dạng người ham hố quyền lực.

Harry Maguire - bi kịch tấm lá chắn sống cho thất bại thảm hại của Man United - Ảnh 4.

Vào thời điểm Maguire được trao băng thủ quân, kế hoạch của Man United là tái hiện lại hình mẫu của Nemanja Vidic nhưng thất bại. Đây là thất bại của Quỷ đỏ chứ không hoàn toàn thuộc về cá nhân Maguire.

Trung vệ to cao này đã bị ép phải mặc một chiếc áo quá lớn so với khả năng của mình, và ngay cả khi anh đã thể hiện rõ bản thân không vừa với chiếc áo này, Man United vẫn để mặc Maguire trở thành "đồ nhắm" cho những fan giận dữ.

Vậy nên bản hợp đồng được dán mác "thất bại và lố bịch" nhất lịch sử Man United thực chất cũng chỉ là một kẻ xui xẻo đáng thương. Man United đã sa sút đến mức không thể tưởng tượng nổi và người ta cần một kẻ đứng mũi chịu sào. Không ai hợp làm việc đó hơn Harry Maguire.

https://soha.vn/harry-maguire-bi-kich-tam-la-chan-song-cho-that-bai-tham-hai-cua-man-united-20220421074347557.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày