Hóa hình tượng "thanh xà, bạch xà" trong MV mới: Thủy Tiên suýt gặp chấn thương nghiêm trọng!

Koi Koi, Theo Trí Thức Trẻ 07:01 13/06/2019

Thủy Tiên trở lại làng nhạc với MV "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh" đậm chất cổ trang và ma mị.

Sau quãng thời gian dài "ở ẩn" để chu toàn cho mái ấm gia đình, công việc riêng cũng như hỗ trợ công việc của chồng là cựu danh thủ Công Vinh, mới đây, Thủy Tiên đã chính thức trở lại với một MV đậm chất cổ trang - "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh". Trong sản phẩm comeback lần này, Thủy Tiên có một đoạn thể hiện vũ đạo đặc sắc và có phần mạo hiểm cùng nam vũ công. Trong lúc tập luyện, Thủy Tiên từng bị ngã đến suýt chấn thương nhưng rất may mắn đã không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Từng Có Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh - Thủy Tiên.

Trong MV mới, Thủy Tiên lấy cảm hứng từ câu chuyện "Thanh Xà, Bạch Xà" quen thuộc. Nhân vật nữ của MV vốn là một xà tinh tu luyện nhiều năm trở thành người. Nếm trải tình yêu của con người, xà tinh quay lại kiếp làm rắn để quên đi những khổ đau đeo đẳng. Thủy Tiên trong MV xuất hiện với nhiều tạo hình khác nhau nhưng đều mang chung một nỗi buồn man mác, nhưng vẫn giữ được nét đẹp ma mị, đậm chất liêu trai. 

Thủy Tiên chia sẻ cô cảm thấy áp lực vì sự kỳ vọng của người hâm mộ, khán giả và sự biến đổi quá nhanh của thị trường âm nhạc. Nữ ca sĩ quyết tâm làm những điều đặc biệt nhất cho MV này. Cùng ekip của nhà thiết kế Trần Hùng, Thủy Tiên chọn nhiều tạo hình khác nhau để xuất hiện trong MV: lúc thì nhẹ nhàng thướt tha, lúc thì yêu kiều ma mị, lúc lại mỏng manh như sương khói. Nhưng với Thủy Tiên như vậy là chưa đủ, cô quyết tâm thể hiện vũ đạo mang phong cách đương đại để MV có thêm điểm nhấn.

Hóa hình tượng thanh xà, bạch xà trong MV mới: Thủy Tiên suýt gặp chấn thương nghiêm trọng! - Ảnh 2.

Tạo hình thứ nhất đầy quyền lực và huyền bí.

Hóa hình tượng thanh xà, bạch xà trong MV mới: Thủy Tiên suýt gặp chấn thương nghiêm trọng! - Ảnh 3.

Tạo hình thứ hai nhẹ nhàng đúng chuẩn "ngọc nữ".

Hóa hình tượng thanh xà, bạch xà trong MV mới: Thủy Tiên suýt gặp chấn thương nghiêm trọng! - Ảnh 4.

Tạo hình "bạch xà" với vẻ kiều mị đầy mê hoặc.

Thủy Tiên đã cùng biên đạo làm việc rất vất vả trên sàn tập. Có những động tác Thủy Tiên cảm thấy chưa "đã" nên yêu cầu biên đạo tăng thêm độ khó để có được những khung hình tốt nhất. Tập luyện để thuần thục động tác vẫn chưa phải là tất cả, Thủy Tiên chia sẻ: "Quan trọng là những động tác này Tiên làm để phục vụ cho việc ghi hình, nhất là những góc cận mặt. Không giống sân khấu, Tiên phải có những động tác ưu tiên cho quay hình. Cũng vì vậy mà độ khó của động tác cũng tăng lên".

Càng gần ngày ghi hình, Thủy Tiên càng bị áp lực phải luyện tập nhuần nhuyễn để có những khung hình đẹp nhất. Nhưng sự cố đã xảy ra, trong một động tác bê đỡ, Thủy Tiên bị ngã từ trên cao xuống, lưng chạm vào sàn. Thủy Tiên kể lại: "Lúc đó Tiên cảm thấy rất đau, tưởng chắc mình bị chấn thương luôn rồi. Trong đầu lúc đó vừa đau vừa suy nghĩ MV đã chuẩn bị, lại gần ngày quay không biết tính làm sao". May mắn là sau đó Thủy Tiên đã có thể hoạt động lại bình thường, cơ thể có ê ẩm nhưng không phải là chấn thương nặng. Thủy Tiên sau cú ngã này cũng tự rút ra bài học: "Nhiều lúc cũng không thể ép bản thân quá. Cơ thể khi mỏi mệt thì cũng không thể vận động chính xác nữa. Càng cố, càng dễ bị chấn thương".