Nhận được tin con trai qua đời, anh Lê Quách Đạo (44 tuổi) như chết lặng nhưng không còn tiền để tổ chức hậu sự. Anh khóc nấc tìm cách bán chiếc xe máy của mình.
Gia cảnh khó khăn lại không may mắc phải căn bệnh ung thư hạch giai đoạn cuối, chị Nguyễn Thùy Nhung vẫn từng ngày sống hết mình và lan truyền sự lạc quan đến với thế giới này.
Vừa học lớp 11 thì Ngô Thị Thanh Trà phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư vòm họng rồi tiếp tục gặp biến chứng khiến khuôn mặt biến dạng, giọng nói ngọng nghịu. Suốt 27 năm qua, chị Trà sống trong cảnh bị mọi người xa lánh. Ở tuổi 43, người phụ nữ bất hạnh chỉ mong có được việc làm, tự lo cho bản thân.
Bà Nguyễn Thị Phận mắc bệnh phình mạch máu não với 2 túi phình nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, do gia đình kinh tế khó khăn nên không thể điều trị.
Ngồi một góc trong căn nhà xập xệ, anh Thạch Se Pans ôm 2 đứa con vào lòng rồi thẫn thờ nhìn về phía di ảnh của vợ. 4 tháng trước, sự ra đi đột ngột của chị Hà khiến cuộc sống của gia đình anh Pans rơi vào bế tắc.
Vừa mang bầu tháng thứ 3 thì phát hiện mắc ung thư ác tính, người mẹ bất chấp nguy hiểm, từ chối vào hóa trị để cố giữ thai nhi. Giờ đây, khi sức đã cạn, cơ thể ngày một tiều tụy, chị Thùy Hương chỉ ước sống từng ngày để nhìn con gái được lớn lên.
Dù chỉ mới 4 tháng tuổi nhưng Phúc Khánh đã trải qua những đợt phẫu thuật, nằm viện dài ngày vì căn bệnh tim bẩm sinh quái ác. Nhìn thấy con trai òa khóc vì đau đớn, vợ chồng anh Phúc không cầm được nước mắt.
Từ ngày biết mình mắc bệnh, Tâm Như trở nên trầm lặng hơn, không còn nói cười như trước. Nhìn đứa con gái nhỏ ngày một ốm yếu, đi đứng khó khăn vì căn bệnh nhồi máu não, chị Thắm chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.
Đã hơn 10 năm kể từ ngày ông Hiếu mất sức lao động, đôi tai không còn nghe thấy gì, bà Phượng vẫn miệt mài đi giúp việc nhà, gồng gánh mọi việc, kể cả chăm sóc cho đứa con riêng tâm thần của chồng. Cuộc sống vất vả nhưng bà Phượng chưa một lời nặng nhẹ, chỉ mong được sống bên ông Hiếu đến cuối đời.