Cái Tết an lành của du học sinh Việt trên đất Nga

Hải Đặng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/12/2015

Cuối tháng 12, cũng là lúc không khí năm mới được rộn rã đón chào. Du học sinh Việt Nam tại thành phố Tula, Nga vui tươi đón năm mới bên bạn bè thầy cô trong tiết trời Châu Âu giá lạnh.

Mỗi năm trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tula (THQG) Tula đón chào rất đông sinh viên các nước khắp mọi châu lục, lãnh thổ trên thế giới. Phổ biến nhất là: Việt Nam, Trung Quốc, các nước Châu Phi, Ả Rập, SNG… đặc biệt sinh viên Việt Nam có số lượng “áp đảo” theo học ở đây, tính toàn bộ thì có gần 200 sinh viên đang theo học tại trường Đại học THQG Tula, hiện nay.

Không như mọi năm, năm nay chương trình đón chào năm mới dành cho sinh viên ngoại quốc tại trường Đại học được diễn ra sớm hơn như thường lệ, 23 tháng 12 năm 2015.

 Các bạn tranh thủ selfie lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Sân khấu của buổi lễ được trang trí lộng lẫy và vô cùng đẹp mắt, chủ yếu là do các thầy cô dạy ở khoa Ngoại quốc tự tay làm nên, nhằm đem lại phần nào đó không khí mừng năm mới ấm áp hơn cho những sinh viên xa nhà, đặc biệt là sinh viên mới sang Nga lần đầu như các bạn học dự bị.

Ai cũng phấn chấn, cũng hồi hộp, cũng vui tươi. Bởi với nhiều bạn, đây là lần đầu tiên họ được tham gia vào một buổi lễ của người phương Tây như thế này. Họ được nghe, được thấy, được chứng kiến những câu chuyện về năm mới, những ca khúc, giai điệu của người Nga. Tất cả đều mang lại cho họ những cảm giác ấm cúng, không còn nỗi cô đơn khi phải xa nhà lần đầu nữa.

 Tiết mục trình diễn mở màn

Đặc biệt hơn nữa, ở buổi lễ này còn có sự góp mặt của các thầy cô khoa Ngoại quốc – những con người mang trong mình nhiều tâm huyết để đào tạo nên hàng chục thế hệ học trò thành tài, xuất sắc sau này. Bởi theo quan niệm của tất cả du học sinh, ngoại ngữ chính là chìa khóa cho mọi thứ. Và mình tin chắc rằng, nếu không có năm học dự bị này thì không có ai có thể vượt qua được những năm học đại học chính thức vô cùng khắc nghiệt được đâu.

Đến buổi lễ ngày hôm đó, các bạn du học sinh còn được chứng kiến những tiết mục nhảy truyền thống của du học sinh Tajikistan, được nghe bài thuyết trình về món ăn ngày Tết của nữ sinh Kazakstan… và đặc biệt là tiết mục múa của du học sinh Việt và tiết mục đóng kịch hấp dẫn của hai bạn sinh viên Việt Nam “Con sói và chú cừu non” – được viết bởi nhà viết kịch thiên tài Ivan Kryzlov.

Ngoài ra chương trình đón chào năm mới còn thu hút các bạn sinh viên với những trò chơi siêu vui nhộn và lý thú như trượt tuyết bằng bìa carton…

 Các sinh viên từ Châu Phi được trải nghiệm cảm giác trượt băng như thế nào nhưng chỉ là… trên bìa carton mà thôi. Nhưng cũng rất thú vị.

Buổi lễ khép lại vô cùng tốt đẹp và vui vẻ. Ai ra về cũng nở trên môi nụ cười thích thú, bởi sau những giờ học có phần căng thẳng thì đây là giây phút các bạn được thư giãn, vui đùa thỏa thích.

 Các bạn sinh viên chụp ảnh cùng với cô giáo dạy tiếng Nga.

Nguồn ảnh: Tula State University