Chàng thủ khoa học giỏi và siêu cao

Nguyễn Thị Thơ, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 14/11/2012

Kỳ thi tuyển sinh ĐH vừa qua, cậu bạn Đỗ Trần Tuấn Anh đã đạt thủ khoa khối A, dự thi ngành Sư Phạm Toán của ĐH Sư Phạm Đà Nẵng với tổng điểm làm tròn là 24.5đ.

Họ và tên: Đỗ Trần Tuấn Anh

SN: 13/04/1994

Cựu học sinh lớp 12A1, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP.Đà Nẵng
          
Thành tích:

Cấp 1: Huy chương bạc bóng bàn thành phố

Lớp 9 đạt học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố.

Ba năm cấp 3 đều là học sinh giỏi Toán cấp Tp.

Liên tiếp 12 năm đều là học sinh giỏi toàn diện.

Thủ khoa khối A của ĐH Sư Phạm, Đà Nẵng với 24,5đ


Ấn tượng đầu tiên khi chúng tớ gặp cậu bạn thủ khoa này là cậu ấy có một chiều cao rất ấn tượng 1m84, bề ngoài dễ nhìn và nụ cười rất thân thiện.

Tuấn Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học, ba mẹ bạn là cán bộ công chức đã về hưu. Nhà Tuấn Anh có năm chị em, bốn người chị của bạn đã lập gia đình và đều học qua đại học.

 Chàng thủ khoa học giỏi và siêu cao 1
Thủ khoa khối A, ĐHSP Đà Nẵng Đỗ Trần Tuấn Anh cùng chị gái

Trò chuyện với Tuấn Anh, cậu bạn này khiêm tốn chia sẻ cảm xúc khi đạt được thành tích đáng tự hào này: “Mình nghĩ với phương pháp học đã áp dụng thì sau khi rời phòng thi môn cuối cùng mình cũng tự tin là sẽ đậu ĐH. Nhưng khi nghe tin mình đậu thủ khoa thì mình thật sự bất ngờ”.

Bật mí bí quyết để đạt được thành công này, Tuấn Anh tươi cười cho hay: “Mình chủ yếu tự học ở nhà thôi, ít đi học thêm lắm. Mình thường tham khảo các đề thi trên mạng rồi tự giải, nhiều lúc gặp bài toán khó thì nhờ thầy tư vấn. Cứ như thế cách học này đã theo mình suốt những năm qua, chứ chẳng có bí quyết gì đâu”(cười).

Thời gian rảnh cậu bạn điển trai này thường chơi thể thao và nghe nhạc, bạn có sở trường về môn bóng đá nghệ thuật và ca hát. Việc hòa mình vào các hoạt động đó giúp bạn thoải mái hơn sau những giây phút học tập căng thẳng. Và đó cũng là cách để Tuấn Anh duy trì và cải thiện chiều cao của mình.

Chàng thủ khoa học giỏi và siêu cao 2
Tuấn Anh bên góc học tập của mình

Nhưng niềm vui nào rồi cũng dần lắng xuống, để tiếp bước cho ước mơ làm thầy giáo dạy Toán của mình, Tuấn Anh đã tạm gác lại những cảm xúc hân hoan đó để chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới.

Bước vào cánh cổng trường Đại Học đồng nghĩa với việc đặt chân lên một thế giới hoàn toàn mới lạ. Từ môi trường học tập cho đến cách thức giảng dạy và cả phương pháp tiếp thu, tất cả đều trở nên rất mới trong suy nghĩ của Tuấn Anh: “Hiện tại thì mình cũng chưa làm quen được với cách học mới này. Học đại học không đơn giản như mình nghĩ, cách học cũng khác hoàn toàn ở cấp III, giáo trình dài và bài giảng của các giảng viên ở lớp cũng khó tiếp thu hơn do số lượng sinh viên nhiều. Mình phải đầu tư nhiều thời gian hơn vào việc tìm hiểu các tài liệu, thông tin cần thiết từ các tài liệu trong sách, báo và các phương tiện thông tin đại chúng.”

Nói về những dự định trong tương lai, Tuấn Anh mơ ước sẽ trở thành một thầy giáo giỏi. Nhưng trước mắt, ước muốn bạn ấy cũng giống như bao bạn tân sinh viên khác là hoàn thành thật tốt chương trình học ĐH trong 4 năm sắp tới.

Chúng ta hãy cùng chúc cho bạn ấy sẽ gặt hái được nhiều thành công mới trong học tập và sớm thực hiện được ước mơ của mình!