Đêm nhạc “Hoài niệm” của du học sinh Việt tại Úc

Duy, Theo Pháp luật xã hội 00:00 25/12/2013

Một dịp để các du học sinh Việt Nam tại thành phố Brisbane gặp mặt và thưởng thức âm nhạc trong không khí ấm cúng và rộn ràng.

Ngày 17/12/2013 vừa rồi, đêm nhạc trữ tình “Hoài niệm” đã diễn ra tại The Red Room, Đại học Queensland (UQ), thu hút hơn 100 du học sinh đang sống và học tập tại thành phố Brisbane, Úc tham gia. Lần đầu tiên tại Brisbane, Hội sinh viên Việt Nam quốc tế tại đại học Queensland – UQIVS (tên cũ: UQVSA) tổ chức một đêm nhạc trữ tình dành cho đối tượng khán giả là những du học sinh Việt Nam đang theo học các khóa sau đại học. 

Đêm nhạc “Hoài niệm” là một dịp để các anh chị em du học sinh Việt Nam tại thành phố Brisbane gặp mặt, trò chuyện và thưởng thức âm nhạc trong không khí ấm cúng và rộn ràng dịp cuối năm. Nhiều tác phẩm âm nhạc trữ tình của các tác giả Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy và Đoàn Chuẩn đã đem đến cho người nghe một không gian âm nhạc ấm cúng đầy chất tự sự. Để có được những tiết mục đặc sắc và trữ tình này, đội biểu diễn gồm 15 thành viên đã dành hơn một tháng để lựa chọn ca khúc, tuyển chọn ca sĩ, thử giọng, tập luyện và ráp với ban nhạc . 

“Hoài niệm” còn là một chương trình ca nhạc nhằm gây quỹ cho “Cơm Có Thịt”, một tổ chức hoạt động vì các lợi ích của trẻ em nghèo, đặc biệt là trẻ em ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Chính vì thế, ngay khi có thông tin về đêm nhạc trên trang Facebook chính thức của UQIVS (hiện tại trang Facebook vẫn là UQVSA), rất nhiều sinh viên sau đại học tại thành phố Brisbane đã liên hệ mua vé để ủng hộ chương trình. Sau đêm nhạc, UQIVS đã chuyển một phần tiền thu về từ việc bán vé cho Cơm Có Thịt Australia nhằm hỗ trợ bữa ăn cho các trẻ em nghèo trong mùa đông này.

Đặc biệt, chương trình không chỉ thu hút du học sinh người Việt mà còn hấp dẫn cả những sinh viên quốc tế đến tham dự. Người nghe không chỉ thưởng thức những tình khúc vàng vượt thời gian mà còn thưởng thức những li rượu vang, những li champagne và những món ăn nhẹ được chuẩn bị công phu bởi đầu bếp của The Red Room, UQ. 

Một số hình ảnh về đêm nhạc trữ tình “Hoài Niệm” của UQIVS, Brisbane:

Đêm nhạc “Hoài niệm” của du học sinh Việt tại Úc 1
Ban nhạc tập duyệt trước khi đêm diễn bắt đầu

Đêm nhạc “Hoài niệm” của du học sinh Việt tại Úc 2
Chủ tịch UQIVS Hà Lê chỉ đạo “tổng đạo diễn” chương trình Quỳnh Anh chuẩn bị các tiết mục

Đêm nhạc “Hoài niệm” của du học sinh Việt tại Úc 3
Cô bạn lễ tân xinh tươi chào đón khách mời tới nghe nhạc

Đêm nhạc “Hoài niệm” của du học sinh Việt tại Úc 4
Tham dự đêm nhạc, khách mời có thể kí tên kỉ niệm ủng hộ chương trình và UQIVS

Đêm nhạc “Hoài niệm” của du học sinh Việt tại Úc 5

Đêm nhạc “Hoài niệm” của du học sinh Việt tại Úc 6

Đêm nhạc “Hoài niệm” của du học sinh Việt tại Úc 7
Khách mời đứng chụp hình kỉ niệm với poster của đêm nhạc

Đêm nhạc “Hoài niệm” của du học sinh Việt tại Úc 8
Đêm nhạc là nơi lí tưởng cho cả gia đình dịp cuối năm

Đêm nhạc “Hoài niệm” của du học sinh Việt tại Úc 9

Đêm nhạc “Hoài niệm” của du học sinh Việt tại Úc 10
Các bạn trẻ chụp hình kỷ niệm với poster chương trình.

Đêm nhạc “Hoài niệm” của du học sinh Việt tại Úc 11

Đêm nhạc “Hoài niệm” của du học sinh Việt tại Úc 12

Đêm nhạc “Hoài niệm” của du học sinh Việt tại Úc 13

Đêm nhạc “Hoài niệm” của du học sinh Việt tại Úc 14

Đêm nhạc “Hoài niệm” của du học sinh Việt tại Úc 15

Đêm nhạc “Hoài niệm” của du học sinh Việt tại Úc 16
Chương trình gồm các tiết mục là các bài hát trữ trình của các nhạc sĩ được mến mộ bởi các thế hệ 7X và 8X