Liệu có nên đến lò luyện thi?

Quỳnh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/05/2014

Tháng 5 là thời điểm các bạn học sinh đang bước vào giai đoạn nước rút trong hành trình vượt vũ môn của mình.<br/>

“Lò” luyện thi đông đúc, chen chúc

Ghé qua một số lò luyện thi ở Xuân Thủy, Nguyễn Trãi, Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng có thể dễ dàng bắt gặp cảnh tượng những lò luyện thi chật chội, đông đúc, ngột ngạt trong căn phòng 150m2. Trên những chiếc bàn nhỏ dài 1,2 mét chỉ đủ cho ba học sinh ngồi, nhưng do quá chật chội, số lượng học sinh lên đến 4-5 bạn. Những chiếc quạt trần không thể nào xua đi không khí nóng nực của mùa hè đang đến gần.



Phương Anh – một học sinh đến từ tỉnh Thái Bình đến lò luyện thi Y ở đường Xuân Thủy để luyện thi đại học trong giai đoạn nước rút này: “Biết rằng lò luyện thi sẽ rất đông đúc, chật chội nhưng mình mong rằng sẽ gặp được thầy giáo giỏi, ôn vào phần kiến thức trọng tâm thì sẽ có khả năng đậu cao hơn.”

Duy Quang (học sinh THPT Trần Hưng Đạo) cũng chia sẻ: “Lớp học đông,  bàn chật, chân không thể duỗi, thầy thì giảng nhanh. Mình lúc nào cũng căng thẳng chép bài chẳng có thời gian nghe giảng. Đi học thì ngay ngáy lo hết chỗ. Nghe nói đi đến lò luyện thi có thể gặp được giáo viên giỏi, ôn thi sẽ trúng nên mình cũng đến học”.

Có nên đến “lò” luyện thi?

Lò luyện thi có sự tham gia giảng dạy của rất nhiều giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm, tuy nhiên khi có quá nhiều học sinh, giáo viên sẽ khó thể tạo được sự tương tác phù hợp với các em như ở lớp ít học sinh.

Ôn thi đại học là quá trình rèn luyện, trau dồi kiến thức trong suốt 3 năm, ôn thi cấp tốc trong những lò luyện thi với điều kiện cơ sở vật chất không đủ để đáp ứng cho học sinh đã không tạo tâm lý thỏa mái, để tiếp thu bài giảng. Nên dù thầy có giảng hay đến đâu, học sinh cũng khó có thể tiếp thu được hết kiến thức. Chưa kể, do lớp quá đông nên không phải học sinh nào cũng đến lò luyện thi để học.



Minh Anh (học sinh quê ở Vĩnh Phúc) đến 1 lò luyện thi ở Lê Thanh Nghị cũng chia sẻ: “Thầy giảng rất hay, nhưng lớp đông và chật chội quá, chưa kể các bạn bên cạnh lại nói chuyện nên mình cảm thấy rất khó chịu.”

Thanh Xuân (học sinh lớp 12 – THPT Nguyễn Tất Thành) cũng phàn nàn: “Lớp đông nên rất ồn ào, thầy giảng quá nhanh, nên khi có gì chưa hiểu mình cũng chẳng biết hỏi ai”.

Hơn nữa, có một số lò luyện còn luyện thi theo cách thức rất độc đó là luyện thi ê a – đã được phản ánh rất nhiều trên báo chí. 

Tuấn Anh (học sinh lớp 12 THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: “Mình nghĩ rằng, các bạn học sinh nên đến những lớp học thêm có ít người hoặc tự ở nhà ôn tập để yên tĩnh và tập trung hơn. Đến những lò luyện thi đôi khi không thu được kết quả như mong muốn.”

Nguyễn Thị Loan – thủ khoa Đại học Khối C năm 2011 của cả nước chia sẻ kinh nghiệm: “Mình không phủ nhận những lợi ích mà học thêm hay học lò đem lại, tuy nhiên, để lĩnh hội được kiến thức, các bạn học sinh cần phải tập trung cao độ và phải đọc lại, xem lại và rèn luyện rất nhiều. Nhưng theo mình, ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao là một quá trình rèn luyện suốt 3 năm học THPT, các bạn các bạn cần nắm vững kiến thức sách giáo khoa, tranh thủ tham khảo thêm các sách nâng cao, cái gì không hiểu nên đến hỏi thầy cô hoặc bạn bè để được giải đáp. Tự học là rất quan trọng trong quá trình ôn thi Đại học.”

Nhiều bạn học sinh đến những lò luyện thi đôi khi chỉ là để thỏa mãn tâm lý số đông, để mua sự yên tâm trong khi những thứ đó đều không thể giúp các bạn vượt vũ môn hóa rồng.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày