Lung linh sắc màu ngày hội Việt Nam của du học sinh tại Melbourne

Khang Ninh, Trương Duy; Ảnh: Lý Minh Quân, Theo Mask Online 00:00 29/09/2014

Ngày 27/9 vừa qua, hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Monash, thành phố Melbourne, Australia đã tổ chức ngày hội văn hóa mang tên My Dear Việt Nam, quy tụ hàng trăm du học sinh người Việt đang học tập và sinh sống tại thành phố xinh đẹp này.

Đây là một dịp để văn hóa truyền thống Việt Nam được quảng bá đến khắp bạn bè năm châu, bởi chính những người Việt trẻ, giỏi giang và tràn đầy nhiệt huyết. Tiết trời mùa xuân ấm áp của "xứ sở chuột túi" như càng tiếp thêm nhiệt cho các du học sinh cùng hết mình với các hoạt động ẩm thực, trò chơi dân gian, biểu diễn thời trang, và các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc. 






Công cuộc chuẩn bị cho lễ hội đã được tiến hành từ trước đó hơn 1 tháng. Những khoảnh khắc cuối cùng trước khi lễ hội diễn ra, sân trường Đại Học Monash được tổ trang trí treo lồng đèn và nón lá, tạo nên một khung cảnh thật lộng lẫy mà vẫn đậm chất Việt Nam.
 
  


Lễ hội được bắt đầu bằng hội chợ ẩm thực dân tộc. Mười hai gian hàng tham gia với rất nhiều món ăn đặc sắc thuần túy chất Việt mà ít ai tìm thấy ở một đất nước cách Việt Nam đến 8.000km.

 


Ẩm thực miền Bắc góp mặt với nem chua rán, bánh giò
 
 
Miền Trung không hề kém cạnh với xôi gà Đà Nẵng
 

Thêm một ly chè là ai cũng no căng
 

Danh sách các món ăn rất phong phú và đa dạng


Lễ hội ẩm thực kết thúc lúc mặt trời vừa lặn. Hơn 300 khách tham dự di chuyển vào hội trường để tiếp tục thưởng thức chương trình biểu diễn.
 

Nhóm nhạc sinh viên nổi tiếng của Melbourne – Asian Grocery Band đang “phiêu” với tiết mục Ngẫu Hứng Sông Hồng.
 

Nhóm nhảy VSWAGG của hội sinh viên Việt Nam tại Melbourne đóng góp một tiết mục thật “bốc lửa”, làm mức nhiệt trong hội trường tăng lên đến đỉnh điểm.
 

Những nam thanh nữ tú Việt Nam trong tà Áo Dài Việt, duyên dáng giới thiệu vẻ đẹp của trang phục truyền thống dân tộc đến bè bạn.
 
 


Nhóm múa truyền thống MOVSA hớp hồn khán giả với tiết mục được dàn dựng công phu
 
 
Chương trình khép lại bằng vở kịch cộp mác MVISC – Hội Sinh Viên Việt Nam tại Monash


Vở kịch mang tên Cải Ơi, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, được chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng để thỏa mãn mọi khán giả trong khán phòng
 
 
Các tình nguyện viên của MVISC 
  
Một thành viên Ban Điều Hành Hội Sinh Viên Việt Nam tại Monash cho biết: “Chuẩn bị cho hôm nay cũng cực lắm, nhưng nhìn mọi người hào hứng tham gia, mình cũng vui lây. Công đầu thuộc về các bạn tình nguyện viên, nếu không có các bạn hôm nay đã không thành công như thế này".