Nghe teen các lớp bật mí về phần thi dựng clip giải lao

Vễnh, Theo Trí Thức Trẻ 10:18 04/05/2012

Rất nhiều câu chuyện đằng sau việc dựng clip đã được các bạn chia sẻ với chúng tớ đấy!

Lớp 12A5 trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP.Hồ Chí Minh - Ôn lại kỷ niệm của mái nhà 12A5

Với phần clip được dựng trên nền nhạc Lớp chúng mình của nhạc sỹ Mộng Lân, chúng tớ đã giới thiệu tên trường, lớp và hình ảnh áo lớp. Đặc biệt là hình ảnh của cô giáo chủ nhiệm, ban cán sự và tập thể lớp với sự vui tươi và hòa đồng. Còn với bài Giấc mơ thần tiên thì như một lần mà lớp chúng tớ ôn lại những kỷ niệm ngày tháng học hành cùng với nhau năm cấp ba, đặc biệt là chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm. Clip được làm với ý định là ôn lại kỷ niệm của lớp vì sắp lại phải chia tay nhau, sẵn tiện tham gia cuộc thi Tôi Yêu Lớp Tôi để dành một suất trong 5 vé vào vòng 2 (cười). Tiết lộ một chút là sản phẩm lần này được bạn Nhung trong lớp làm, còn ý tưởng thì do các bạn cung cấp nữa.





Những ngày vật vã với bài tập trên lớp

Và những ngày chúng tớ được bên nhua vui đùa sẽ mãi không thể nào quên.

Để hoàn thành sản phẩm này, các bạn đã phải mất trọn vẹn 2 ngày rưỡi của lễ 30/4 và 1/5 vừa qua để hoàn thành đó nhé, chưa kể là thời gian tổng hợp link từ các nguồn nữa. Ban đầu clip làm cũng không khó khăn gì lắm, chỉ hơi trục trặc trong việc chọn ca khúc thứ hai. Nhưng cực nhất là phải nói đến bạn Nhung – cô bạn này đã phải thức đêm để hoàn thành clip xong cho kịp.

Suốt năm học vừa qua, có lẽ nhớ nhất là thời gian mà chúng tớ chuẩn bị đi Đà Lạt. Do đăng ký vào cuối ngày hết hạn nên lớp đã bị chốt danh sách và không được đi nữa. May mắn một điều là cả lớp đã cùng đồng lòng năn nỉ cô chủ nhiệm lẫn thầy cô bộ môn. Trước sự “năn nỉ nhiệt tình” như thế, thầy cô cũng đã chấp nhận cho cả 52 thành viên cùng đi! Và trong chuyến đi đó, chúng tớ tuy là những người mang tên khác nhau, khác cha mẹ nhưng lại sống cùng nhau như một gia đình lớn với cái tên chung 12A5.

Mặc dù đã gần đến thời điểm thi tốt nghiệp và đại học, nhưng chúng tớ vẫn quyết định tham gia Tôi Yêu Lớp Tôi bởi vì như một món quà cuối trước khi chính thức tạm biệt mái trường. Ban đầu khi nghe về cuộc thi, cô chủ nhiệm sợ chúng tớ bị lừa đảo và đổ công sức vào một việc không có ít. Nhưng sau khi được bí thư của lớp thuyết phục và cho biết cuộc thi của kenh14 thì cô hoàn toàn ủng hộ chúng tớ! Cho nên đến với Tôi Yêu Lớp Tôi, tập thể 12A5 sẽ cố gắng hết sức.


Lớp 11B2 trường THPT Hai Bà Trưng, Huế - chuyến dã ngoại đáng nhớ

Lấy chủ đề là một buổi dã ngoại, những “mem” của lớp 11B2 thông qua đó để thể hiện sự đoàn kết, thấu hiểu lẫn nhau qua những chuyến picnic. Chúng tớ còn tập nhảy flashmod của các bạn gái và các trò chơi xuyên suốt chuyến picnic nữa. Đây là kết quả mà được bắt nguồn từ ý tưởng của cô giáo chủ nhiệm và ban cán sự lớp. Phần clip của lớp tớ được bắt đầu lên ý tưởng ngay sau khi hoàn thành xong kỳ thi học kỳ II và được quay mất 1 ngày. Còn hai ngày còn lại thì để cắt ghép và xử lý.





Nhớ lắm những ngày tháng chúng tớ bên nhau!





Các bạn gái xinh xắn của lớp 11B2 trường Hai Bà Trưng.

Trong suốt quá trình quay thì chúng tớ cũng gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng có lẽ khó khăn nhất là bất đồng quan điểm về ý tưởng quay clip. Nhất là khi lớp cũng khá là đông khi có đến tận 46 thành viên. Nhưng rất may là mọi chuyện suôn sẻ. Tiếc nhất là do chỉ có hai bạn quay là một nam, một nữ nên hai bạn cũng rất cực khi cố gắng hoàn thành việc quay clip lần này. Vui nhất chính là đoạn mà các bạn nam leo rào để chọc các bạn nữ, không ít lần khi quay cảnh này mà không nén được cười!

Rất may là khi tham cuộc thi này,chúng tớ đã được “mama tổng quản” của cả lớp là cô chủ nhiệm đồng ý và ủng hộ hai tay, hai chân luôn í. Đó làm động lực để lớp chúng tớ cố gắng hơn trong cuộc thi này! Và hiện giờ, cả lớp đã rất sẵn sàng để tiến đến các vòng thi kế tiếp cũng như kêu gọi lực lượng vote.


Lớp 10A6 trường THPT Lê Hồng Phong, TP.Hồ Chí Minh - "tập ảnh" hồi ức

Khác với các lớp khác, từ đầu năm thì tớ và các bạn đã có ý tưởng chụp những khoảnh khắc của lớp cực kỳ đáng yêu để làm một clip kỷ niệm vào cuối năm. Rất may là ngay khi được bước vào vòng trong thì ý tưởng của chúng tớ đã có ngay “đất để dụng võ”. Bản thân clip này đã mất của chúng tớ tổng cộng là 72 giờ, tương đương với 3 ngày lận đó! Chưa kể là trục trặc kỹ thuật nên một số tấm ảnh không phải là tấm tớ thích nhất. Nhiều khi nghĩ lại thấy buồn thiu luôn!





Học hành đúng là rất quan trọng, nhưng tình bạn của teen trường THPT Chuyên Lê Hồng Phông đôi lúc còn quý giá hơn.

Ngay khi trình diện “kiểm duyệt” trước cả lớp, các bạn đã ủng hộ quá trời luôn. Và cả lớp đã thống nhất đặt tên cho clip là Chuyến tàu hạnh phúc. Một sự cố nho nhỏ là “bồ tèo” của tớ trong lớp đã giận lẫy vì vô tình làm “tác phẩm nghệ thuật” của bạn í bị vào tội…phá hoại tài sản do vẽ trên bàn (cười). Với tớ, trong suốt những ngày được học chung với nhau dưới cái tên 10A6 là những ngày vui nhất. Chúng tớ đã cùng nhau tham gia hội trại, tham gia đi từ thiện và tình nguyện,… làm cho cả lớp gắn kết với nhau hơn rất nhiều. Được là thành viên của 10A6 là một trong những điều mà chúng tớ vô cùng tự hào.

Một chuyện rất thú vị là đến giờ này…cô giáo chủ nhiệm vẫn chưa biết tin tức bọn mình lọt vào vòng trong. Nguyên nhân là do trúng vào thời kỳ đang ôn thi lẫn đang nghỉ lễ nên cũng chưa kịp báo. Tuy nhiên, tụi mình nghĩ ngay sau khi báo thì cô sẽ rất là vui đây! Hy vọng lớp chúng tớ có thể giành giải cao nhất của cuộc thi năm nay.

Clip dự thi của các bạn trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Lớp 10A3 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng - một câu chuyện của tương lai

Đây là năm đầu tiên mà mình cũng như các thành viên được làm quen với nhau. Cho nên, ngay từ đầu năm, cả lớp đã quyết tâm phải làm được điều gì đó để làm kỷ niệm cho mọi người nhớ mãi. Và Tôi Yêu Lớp Tôi đã xuất hiện làm chúng tớ quyết tâm thi cho bằng được. Lấy ý tưởng về những câu chuyện của tương lai mà trong một lần vô tình nghĩ ra, thông điệp của lớp 10A3 là dù sau này lớn và trở thành bất kỳ ai thì cũng sẽ nhớ về mái nhà này! Nhân tiện cũng tố cáo một “thói xấu” của cả lớp là thói ngủ gật trong giờ học.

Cũng như các lớp khác, lớp mình cũng đã gặp phải một số trục trặc. Vấn đề nằm ở chỗ là ngày 2/5 đã phải thi học kỳ. Chính vì vậy tranh thủ một số bạn học bài trước ngày 30/4 để những ngày nghỉ lễ tranh thủ quay. Tuy nhiên, có bạn nam đã không hề “nghe lời” và hậu quả là ngày làm clip thì có một bạn ở nhà tranh thủ online để giúp đỡ. Chưa kể, một số ý kiến không đồng thuận của một số bạn nữa và thế là thời gian cũng bị chậm trễ. Phải mất hẳn 5 ngày thì chúng tớ mới hoàn thành xong đoạn clip!





Các thành viên trong lớp 10A3 điểm danh nào!





Nhớ nhất là lần công bố các lớp vào vòng trong thì chúng tớ đã coi nhầm trường do “mắt nhắm, mắt mở” và thế là lỡ thông báo cho cả lớp, thế là cả lớp buồn hiu luôn! Nhưng bù lại với việc tham gia làm đoạn clip Giải Lao, chúng tớ tranh thủ “phục thù” và thực hiện ước mơ của mình. Đặc biệt là trong phần tham gia cuộc thi lần này, cô giáo chủ nhiệm đã cực dễ thương khi hỗ trợ và đóng góp ý kiến cho tụi mình khá nhiều. Cô còn an ủi khi tụi mình biết bị loại nữa cơ. Thế nên lần này tụi mình sẽ cố gắng hết sức để đây như một món quà dành cho cô đã ủng hộ cho tụi mình!



Cuộc thi TÔI YÊU LỚP TÔI 2012 đã chính thức ra mắt rồi các bạn nhé! Nhanh tay tìm hiểu và tham gia để rinh giải thưởng lên đến 100 TRIỆU ĐỒNG nào cả nhà! 



Website chính thức của cuộc thi: http://toiyeuloptoi.kenh14.vn/