Những giây phút chia tay bồi hồi của học sinh Đà Nẵng

Ảnh: S Hyn, Ben, Theo Trí Thức Trẻ 15:01 22/05/2012

Các bạn đã chia tay trong... "nước mắt".

Sáng nay 22/5/2012, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Phan Châu Trinh đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ bế giảng và lễ tri ân. 

Sau buổi lễ bế giảng long trọng tại hội trường, các bạn có một buổi lễ tri ân nhiều cảm xúc, đầy kỷ niệm trước khi chia tay thầy cô bạn bè. Ban đầu là những tràng cười thoải mái tuổi học trò và sau đó là những giọt nước mắt chia tay ướt đẫm màu áo thiên thanh. 

Teen trường Phan Châu Trinh

Sân trường vào buổi sáng sớm tràn ngập người, xen lẫn đâu đó là những quả bóng bay đầy màu sắc.








Các bạn học sinh trường Phan Châu Trinh chụp ảnh cùng thầy giáo của mình











Teen Lê Quý Đôn chia tay trong... "nước mắt"

Từng cánh thiệp, con hạc giấy chúng tớ gửi cho nhau trong ngày chia tay

Lê Quý Đôn ơi, ngôi trường đã nuôi lớn, dạy bảo chúng tớ...


Chúng tớ mãi mãi yêu Lê Quý Đôn, ngôi trường với 3 năm đầy tiếng cười ngây ngô của tuổi học trò.















Buổi lễ đã được diễn ra mỗi người chúng tớ mang một nỗi niềm riêng.


Giây phút nhớ lại những ngày chúng ta ở bên nhau











Ngày nào chúng ta mới gặp nhau ở giữa sân trường này...




... giờ chúng ta thật sự chia tay nhau rồi đó.



Em sẽ mãi nhớ cô, từng bài giảng trên bục của cô là ý nghĩa và tuyệt vời hơn bao giờ hết!



Tớ sẽ nhớ bạn, chúng ta hãy luôn dõi theo nhau nhé.














 
Chúng tớ là những teen khối 12 niên khóa 09-12 của trường THPT Lê Quý Đôn.