Cùng với 120 thủ khoa các ĐH, Học viện
trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010, Thu Hương được Thành đoàn thành
phố Hà Nội đề nghị tuyên dương và khen thưởng vào tối 15/8 tại Vườn hoa
Lý Thái Tổ Hà Nội.
Không chịu đầu hàng
Đang học lớp bốn, tiểu học Quang Trung, Hà Nội, Đào Thu Hương phải
chuyển vào học lớp 2 dự bị của trường Nguyễn Đình Chiểu vì căn bệnh bẩm
sinh quái ác khiến đôi mắt của bạn ấy không còn thấy ánh sáng. Cú sốc của
căn bệnh phần nào đã làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý của Thu Hương nhưng
không làm cô học trò xinh xắn nản lỏng. Liên tục là học sinh giỏi của
trường Nguyễn Đình Chiểu và trường THPT Lương Thế Vinh, Thu Hương được
Bộ GD-ĐT xét thẳng vào ĐH Sư phạm Hà Nội.
Thu Hương cho biết,
phương pháp học của bạn ấy trong trường ĐH cũng không có gì đặc biệt. Nội
dung các môn học giống các bạn, chỉ có hình thức học là khác. Các sinh
viên dùng giáo trình, tài liệu photo của thầy cô giáo và mua ngoài hiệu
sách còn Thu Hương phải tìm cách để chuyển các tài liệu đó sang file mềm
để đọc trên máy tính. Công việc này tốn rất nhiều thời gian và công
sức.
Khó khăn không làm chùn bước bạn ấy.
Hương thường xuyên chép bài đầy đủ và chịu khó sưu tầm các tài liệu để
học thêm. “Mình không thể quên việc các thầy cô vừa biên soạn xong sách đã
chuyển ngay cho mình, mà không để ý đến bản quyền”, Thu Hương xúc động
nói.
Hiểu nỗi khó khăn trong giao tiếp của các em khiếm thị, cô đã thiết kế
đĩa CD đồ dùng dạy nói tiếng Anh cho học sinh khiếm thị. Đĩa CD này đại
diện cho sản phẩm của lớp được gửi tham gia cuộc thi nghiệp vụ sư phạm
cấp trường năm học 2008 và đoạt giải ba.
Bền bỉ học tập, nghiên cứu, Thu Hương tốt nghiệp thủ khoa Tiếng Anh, ĐH
Sư phạm Hà Nội với số điểm rất ấn tượng: điểm rèn luyện toàn khóa 9.7;
kết quả học tập toàn khóa là 8.75 và trong bốn năm liền đều là sinh viên
giỏi.
Thu Hương luôn ấp ủ trở thành cô giáo của các em khiếm thị.
Mơ thành cô giáo
Hiện nay, Thu Hương đang làm phiên dịch cho tổ chức phi chính phủ
Samaritan’s Purse. Bạn ấy chọn tổ chức này bởi có những dự án liên quan đến
Trường Nguyễn Đình Chiểu. Mỗi ngày hai lần, Thu Hương được mẹ chở đi làm
và đón về. Làm việc tại đây, bạn ấy cũng gặp những khó khăn nhất định.
Chẳng hạn, khi phiên dịch, Hương chỉ dịch được trên những file mềm trong
máy tính, còn bản cứng thì không. “Hòa nhập cuộc sống không phải điều
đơn giản với người khiếm thị, chỉ đơn giản với đường sá đông đúc như
hiện nay, mình cũng như nhiều người khiếm thị rất khó tự chủ động việc
đi lại được”,Thu Hương tâm sự.
Ngoài thời gian làm việc cho tổ chức, Thu Hương còn đi dạy thêm tiếng
Anh. Bạn ấy đang rèn luyện thêm các kỹ năng để sau này, khi đã trưởng thành
và có nhiều kinh nghiệm hơn sẽ trở thành giáo viên dạy tiếng Anh cho các
em học sinh khiếm thị của ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu. Đây cũng là lý
do bạn chọn khoa Tiếng Anh khi bước vào ngưỡng cửa ĐH.