Teen 12 Marie Curie đầy cảm xúc trong ngày chia tay

Bài và ảnh: Xí Muội, Theo 15:44 23/05/2011

Các bạn ấy không kìm được cảm xúc khi biết sẽ phải rời xa mái trường thân yêu đã gắn bó suốt 3 năm học.

Sáng nay, hòa trong không khí các trường tổ chức lễ tổng kết năm học và lễ tri ân trưởng thành, chúng tớ đã có mặt tại trường Marie Curie. Các bạn học sinh trong đồng phục áo dài trắng, quần tây áo sơ mi nổi bật cả một sân trường 


Riêng các bạn học sinh xuất sắc, đạt thành tích cao ở các cuộc thi cấp Thành phố còn được mặc thêm áo lễ phục, đeo băng rôn


Cũng như các trường khác, các bạn học sinh trường Marie Curie cũng đã tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ bằng những bó hoa tươi thắm. Và nhận lại từ cha mẹ những món quà, những cái ôm hôn thật chặt.






Đương nhiên không thể không nói đến công lao dạy dỗ, chỉ bảo của các thầy cô. Các bạn cũng đã tặng hoa cùng những món quà đã được lớp chuẩn bị công phu tặng các giáo viên chủ nhiệm. 



Thầy cười rạng rỡ khi nhận quà từ tay học trò của mình. Tuy bé nhưng là cả tấm lòng của lớp gửi đến thầy sau cả 1 năm học được thầy uốn nắn, bảo ban. 



Ngoài ra các bạn còn gửi hoa đến các thầy cô khác trong trường như một lời tri ân sâu sắc.


Bạn gái này khi tặng hoa cho thầy Hiệu trưởng đã được thầy cười cám ơn bằng một cái bắt tay thật chặt đầy tình cảm.






Và rồi đã có những bạn bật khóc. Khóc vì sẽ phải chia tay thầy cô, bạn bè, mái trường đã có quá nhiều kỷ niệm. Khóc vì sẽ rời xa tuổi học trò đầy hồn nhiên, trong sáng. Các bạn nam ngày thường mạnh mẽ lắm, nhưng giờ thì cũng “yếu lòng”






Các bạn ấy tranh thủ ghi lại những khoảng khắc cuối cùng của đời học sinh đây. 






Những dòng lưu bút ghi trên áo rồi cũng sẽ phai mờ nhưng chắc chắn khi cầm áo lên, nhìn vào đấy các bạn sẽ vẫn nhớ về ngày hôm nay, về quãng đời học sinh vui vẻ của mình. 




Còn đây là các bạn đang viết lưu bút gửi cho chính thầy chủ nhiệm của mình. Ảnh của các thành viên trong lớp cũng được dán vào để thầy ghi nhớ hết tất cả khuôn mặt học trò thân thương.


Khi ca khúc về trường được cất lên, các bạn đã hát vang như thể hiện niềm tự hào được là học sinh ở dưới mái trường Marie Curie này.


Bạn trai này đã xin cô giáo mình ghi lời chúc cho bạn. Đây cũng là một cách lưu kỷ niệm hay đấy


Không thể thiếu việc chụp hình với các thầy cô của mình rồi. Để mỗi khi xem lại, từng gương mặt sẽ gợi về những tháng ngày học sinh thật đẹp.