Tại điểm thi ĐH Y HN, 9h30 đã bắt đầu có những thí sinh bước ra cổng trường với vẻ mặt hớn hở.
Ngọc
Anh - bước ra sớm, có vẻ tự tin về bài thi của mình, bạn đánh giá đề
Toán tương đối dễ, không quá khó hay đánh đố các thí sinh.
Trường
ĐH Y Hà Nội là trường hàng năm có điểm đầu vào khá cao nên các thí sinh
dự thi vào trường hầu hết có học lực từ khá trở lên. Theo đánh giá khách
quan của một số bạn ra sớm thì đề thi tương đối dễ, khiến thí sịnh dễ
thở, tâm lý thi tốt để bước vào môn thi tiếp theo. Tuy nhiên, như mọi năm, câu Bất đẳng thức vẫn là một trở ngại lớn đối với những bạn muốn lấy điểm tuyệt đối. Có bạn đã bỏ hẳn câu này để tập trung thời gian làm 9 câu còn lại sau khi đọc đề xong.
Hiện tại vẫn còn nhiều phụ huynh tâm trạng khấp khởi chờ đợi con khi thấy những thí sinh đầu tiên bước ra ngoài.
10h30' các thí sinh ra hết khu vực thi, các thí sinh đánh giá đề thi môn Toán tương đối dễ.
Bạn Nguyễn Lê Hoàng Việt đến từ THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa đánh giá đề thi năm nay tương đối dễ, giống khối A, câu giải phương trình hơi đánh đố một chút.
Bạn Vinh (ở Yên Bái) thi vào ĐH Y Hà Nội chia sẻ ước mơ của mình: "Năm nay tuy đã 23 tuổi, nhiều tuổi hơn các bạn cùng đi thi, nhưng mình không hề ngại ngùng, mình đã đi làm, với ước mơ trở thành Bác sỹ năm nay mình quyết định thi vào Đại học Y Hà Nội".
Bạn Vinh đến từ Yên Bái.
Các tình nguyện viên nhanh chóng dàn hàng phân luồng giao thông.
Các thí sinh vui vẻ vì làm bài tương đối tốt. Nhiều bạn trao đổi đáp án, kết quả, có bạn đã tra luôn trên mạng. Tuy nhiên, vẫn có những bạn không hết tâm trạng lo lắng, khấp khởi, chưa hài lòng lắm về bài thi của mình.
Với đề thi không quá khó, các thí sinh dễ thở, tâm trạng khá tốt, thời tiết cũng ủng hộ cho các bạn bước tiếp vào môn thi tiếp theo vào buổi chiều
Hiện tại các bạn đã nhanh chóng trở về nhà trọ, nhà nghỉ. Các nhà nghỉ, nhà trọ ở khu vực gần địa điểm thi đã nhanh chóng hết chỗ, nhiều người phải ngồi nghỉ ngay tại gốc cây trường.
Vẫn có những thí sinh thoáng buồn vì chưa hài lòng với bài thi của mình.Các bạn tranh thủ trao đổi bài thi.
Rồi ra về để nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho buổi thi chiều nay.
Nhiều thí sinh nhà xa tranh thủ ăn ở ngay gần địa điểm thi để chờ buổi thi tiếp theo.
Tại hội đồng thi trường ĐH Nhân Văn TP.HCM
Là một trong số những thí sinh rời trường thi sớm nhất, Thu Trang đến từ Lâm Đồng nhận xét đề Địa có phần hơi khó một chút vì phải suy luận, tư duy nhiều. Đặc biệt ở câu số 1 mang tính thời sự về biển đảo, do ít thường xuyên xem tin tức, nên Trang có phần lo lắng ở phần này rất nhiều. Bạn Bich Hằng và Nguyễn Duyên Thoa đến từ Bình Thuận cũng có những chia sẻ giống bạn Thu Trang về đề Địa năm nay. Tuy nhiên nhìn tổng quát vào tất cả các câu thì cũng không đến mức "ăn bí".
Trước cổng trường ĐH Nhân Văn
Các bạn thí sinh vui vẻ ra về
Đội phát cơm miễn phí của các cô thu hút rất đông học sinh
Còn đề Toán thì có phần căng hơn, khi đa số bạn nào thi xong cũng đều tỏ vẻ lo lắng. Kiến thức đề Toán năm nay trải đều ở cả 3 khối 10, 11, và 12. "Cộng thêm việc mình không có đi luyện thi, nên lúc đọc đề có chút không hiểu rõ cho lắm. Nên mình mất đến hơn 5 phút chỉ để đọc đi đọc lại cái đề Toán" - Tuấn Thanh đến từ Bà Rịa cho biết.
Tại hội đồng thi này, chúng tôi bắt gặp một thí sinh tên Nguyễn Thị Hạnh đang khóc nức nở ở trước cổng trường. Đến hỏi chuyện, mẹ của thí sinh này cho biết: "Con bé lúc nãy thi xong tầm hơn 10 giờ thì nộp bài ra về. Trước đi ra, nó có hỏi mấy thầy cô trong đó liệu có được mang đề thi ra ngoài hay không thì họ bảo là được. Thế là nó cầm đề ra thì gặp mấy anh chị phóng viên đến hỏi đề phỏng vấn, chụp hình rồi tự nhiên bị một anh công an đến bắt, dẫn vào trong trường vì mang đề thi ra ngoài khi chưa hết giờ làm bài. Nhưng trước đó cũng có nhiều học sinh khác đã mang đề ra ngoài giống con Hạnh rồi". Cô cũng cho biết Hạnh chỉ bị dắt vào nhắc nhở, chứ không thấy bị lập biên bản hay xử phạt gì. Chắc là do quá lo sợ nên Hạnh đã khóc ở trước cổng trường rất lâu.
Thí sinh Nguyễn Thị Hạnh khóc nức nở trước cổng trường vì lo lắng cho bài thi của mình
Có mặt tại hội đồng thi trường ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng, thí sinh bước ra cổng trường một cách vội vàng dưới cái nắng nóng giữa trưa. Phụ huynh vội vã đưa đón thí sinh đến những chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi, nạp năng lượng lấy sức cho buổi thi tiếp theo.
Khánh Linh cho biết: "Đề thi dễ thở hơn khối A. Riêng em không chú trọng học Toán những cũng hy vọng làm được 5Đ. Đa phần các bạn cùng phòng em cũng không làm được câu 7a.
Các bạn sinh viên tình nguyện hoạt động tích cực, giúp đỡ các thí sinh.
Nhiều thí sinh cùng người thân ăn trưa, nghỉ ngơi ngay gần địa điểm thi.