Trung Quốc: Cô giáo bắt 50 học sinh tát vào mặt bạn

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 15:11 20/12/2012

1 cô giáo ở Thiểm Tây Trung Quốc đã yêu cầu 50 học sinh tát vào mặt 1 cậu bé vì em chưa hoàn thành bài tập về nhà. Sự việc này khiến người dân Trung Quốc rất phẫn nộ và bất bình.

Việc giáo viên đánh và lạm dụng học sinh không còn hiếm thấy ở Trung Quốc, thậm chí có thể nói thực trạng này còn đang diễn ra tràn lan. Nhiều khi, học sinh bị giáo viên tát còn không hề nhận được sự đồng cảm, ngay cả từ phía cha mẹ các em. Tuy nhiên, việc giáo viên yêu cầu cả lớp lần lượt tát vào mặt 1 bạn học sinh thì quả là hiếm thấy tại đất nước này.

Mới đây, hình ảnh của 1 cậu bé có gương mặt xanh đen được lan truyền nhanh chóng trên cộng động mạng Trung Quốc. Chỉ vì Tiểu Minh chưa hoàn thành bài tập về nhà nên cô giáo Luo đã tức giận và véo tai cậu bé. Không chỉ dừng lại ở đó, cô giáo này còn yêu cầu 50 học sinh khác lần lượt tát vào mặt Tiểu Minh.

Trung Quốc: Cô giáo bắt 50 học sinh tát vào mặt bạn 1
Gương mặt thâm xì của cậu bé. 

Bà Chi, bà của Út Minh phát biểu trên 1 tờ báo rằng "Thằng bé đã bị tát vì chưa hoàn thành bài tập về nhà thì có thể hiểu được, nhưng việc cô giáo yêu cầu cả lớp tát vào mặt nó thì không thể chấp nhận được."

Tiểu Minh, 12 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 6 tại trường Hồng Sơn, thành phố Ankang, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Sau khi bị cô giáo và 50 bạn trong lớp tát, cậu bé đã viết nhật ký rằng "Sáng nay, mình đã bị tát nhưng mình không hiểu sao 1 vài bạn trong lớp lại cười cho biết khuôn mặt mình bị sưng tấy. Ban đầu, mình không tin, nhưng về sau khi nhìn vào gương thì đúng là nó đã biến thành màu xanh xám. 1 đứa trẻ giàu lòng tự trọng sẽ nghĩ ngay đến cái chết. nhưng may thay, tôi không có ý thức của lòng tự trọng quá cao, nếu không tôi đã chết rồi."

Bà của Tiểu Minh thuê 1 căn nhà gần trường để tiện chăm sóc cho cháu. Vào ngày 11/12, bà thấy Tiểu Minh che mặt và không muốn nói nhiều. Khi được hỏi vì sao bị đánh, Tiểu Minh cho biết cô Luo đã rất tức giận khi biết rằng cậu bé chưa hoàn thành bài tập về nhà. Sau khi tát vào mặt Tiểu Minh, cô còn yêu cầu 50 em học sinh khác lần lượt tát vào mặt bạn.

Sau khi bức ảnh được đăng tải, các phóng viên đã tìm tới trường học, nơi diễn ra sự việc này để tìm hiểu thêm thông tin. Các bạn học trong lớp Tiểu Minh đều xác nhận sự việc trên. 1 vài người bạn cho biết "Ban đầu 1 số bạn còn tát nhẹ, nhưng sau đó bị cô giáo yêu cầu tát lại vào mặt bạn, vì thế chúng em không có lựa chọn nào khác là tát bạn thật mạnh để hoàn thành nhiệm vụ."

Trung Quốc: Cô giáo bắt 50 học sinh tát vào mặt bạn 2
Ngôi trường nơi diễn ra sự việc đánh đập học sinh.

Gương mặt của Tiểu Minh nghiêm trọng đến nỗi cậu bé phải nhập viện. 1 vị quan chức trong trường có tên là Yang cũng cho biết sự việc trên là có thật. "Vào ngày 17/12, cô Luo đã được yêu cầu tường trình và tự kiểm điểm trong 1 cuộc họp gồm toàn bộ hội đồng nhà trường và cô đã bị đình chỉ giảng dạy."

Sau khi vụ việc này xảy ra, rất nhiều cư dân mạng, người dân đã chửi bới, ném đá cô giáo kia không thương tiếc. Có độc giả nhận xét "1 đứa trẻ mà bị đánh tới mức kia sao? Cô ta có phải là con người không vậy? Cô ta mà là 1 giáo viên ư?".