Hỏi: Làm thế nào để vượt qua nỗi đau chia tay, Ngọc Thảo trả lời đúng 5 chữ ai nghe xong cũng nể

Mai Thuý, Theo Helino 10:59 05/05/2019

Ngọc Thảo đúng là 1 cô gái bản lĩnh không bao giờ làm các fan thất vọng.

Sau thời gian dài hẹn hò cùng Tuấn Hải - thiếu gia gốc Hà Nội với diện mạo đẹp trai, có cơ ngơi hoành tráng tại Cộng hoà Séc, Ngọc Thảo khiến fan mong chờ một cái kết viên mãn. Được biết, cô bạn là một trong số ít hot girl đời đầu đến hiện tại chưa lập gia đình. Thế nhưng có vẻ như sau cùng thì "mùa chia tay" vẫn gọi tên couple này.

Hỏi: Làm thế nào để vượt qua nỗi đau chia tay, Ngọc Thảo trả lời đúng 5 chữ ai nghe xong cũng nể - Ảnh 1.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Ngọc Thảo và bạn trai khi còn bên nhau.

Bằng chứng là cả hai đồng loạt bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội, xoá ảnh tình tứ và đồng thời up status deep như ngầm tiết lộ đã "đường ai nấy đi". Trái ngược với hình ảnh có phần đau khổ của tình cũ thì nàng hot girl vô tư đi hẹn hò cùng bạn bè, du lịch và tranh thủ tút tát lại bản thân.

Là con gái, bình thường đẹp thì sau chia tay lại càng đẹp lên gấp nghìn lần. Thậm chí nếu được thì phải share bí quyết cho các bạn nữ khác cùng hưởng như Ngọc Thảo dưới đây:

Hỏi: Làm thế nào để vượt qua nỗi đau chia tay, Ngọc Thảo trả lời đúng 5 chữ ai nghe xong cũng nể - Ảnh 2.

Fan than thì Thảo biết mấy bạn lo đó nhưng chính cô nàng cũng không biết tại sao đâu...

Hỏi: Làm thế nào để vượt qua nỗi đau chia tay, Ngọc Thảo trả lời đúng 5 chữ ai nghe xong cũng nể - Ảnh 3.

Câu trả lời đơn giản mà thâm thuý, phải đẹp thì mới yêu đời, mới kiếm được mối khác "xịn xò" hơn.

Hỏi: Làm thế nào để vượt qua nỗi đau chia tay, Ngọc Thảo trả lời đúng 5 chữ ai nghe xong cũng nể - Ảnh 4.

Dễ gì có lần 2 mà phải hỏi nhỉ...

Hỏi: Làm thế nào để vượt qua nỗi đau chia tay, Ngọc Thảo trả lời đúng 5 chữ ai nghe xong cũng nể - Ảnh 5.

Cô cũng không quên update tình hình với dân tình: mọi người đừng lo nữa, Thảo ổn mà.

Nhìn người người nhà nhà lập gia đình, fan Ngọc Thảo sốt vó lên hỏi nhưng cô nàng vẫn còn muốn tận hưởng cuộc sống lắm chứ chưa muốn "vô rọ" đâu.