Hú hồn nữ chính Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!: Mắt tinh như cú, dùng dao điêu luyện, không ngại thủ đoạn tàn độc trị chồng ngoại tình

Su Kem, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 09/12/2020

Bộ phim Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! khiến khán giả "sốc óc" với nữ chính thông minh, sắc sảo cùng bộ kĩ năng "xử đẹp" chuyện dối trá, tay ba cực khốc liệt!

Chỉ mới phát sóng được 2 tập nhưng bộ phim truyền hình của đài KBS2 Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! (Cheat On Me, If You Can) đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm theo dõi của khán giả. Không chỉ là bộ phim thuộc đề tài ngoại tình đơn thuần, phim còn mang đến cho khán giả những yếu tố kinh dị, bí ẩn đến nghẹt thở - nhất là tính cách cũng như quá khứ của nữ nhà văn Kang Yeo Joo (Jo Yeo Jeong). Chẳng ai có thể ngờ một người phụ nữ nhạy bén, thông minh như Yeo Joo lại bị Han Woo Sung (Go Joon) qua mặt để "ngoại tình". Bởi lẽ, nữ tiểu thuyết gia cũng đang cất trong túi áo hàng loạt kỹ năng thượng thừa để không chỉ lật tẩy mà còn trừng phạt những gã đàn ông dám qua mặt mình.

Nếu chồng ngoại tình, sẵn sàng dàn dựng tự tử hoặc tai nạn siêu ảo để "lấp liếm" sự thật tàn bạo?

Kang Yeo Joo là tiểu thuyết gia viết truyện trinh thám nổi tiếng, chuyên trị những người chồng, tiểu tam ngoại tình một cách tàn nhẫn. Những cuốn truyện của cô luôn có một lượng lớn độc giả săn đón. Điều này bắt nguồn từ quá khứ đau buồn của gia đình cô. Bố mẹ ruột từng bị "con giáp thứ 13" chia cắt nên trong các cuốn tiểu thuyết mình sáng tác, nữ nhà văn luôn thẳng tay trừng trị hội "Tuesday" và những kẻ trăng hoa bằng những kết cục tàn khốc.

Hú hồn nữ chính Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!: Mắt tinh như cú, dùng dao điêu luyện, không ngại thủ đoạn tàn độc trị chồng ngoại tình - Ảnh 1.

Nữ nhà văn chuyên viết truyện kinh dị xử đẹp tiểu tam, người chồng bội bạc một cách hoàn mỹ

Chính vì thế, khi được hỏi sẽ làm gì nếu phát hiện chồng ngoại tình, Yeo Joo không ngần ngại trả lời không bao giờ ly hôn, vì là chuyên gia nên cô sẽ trực tiếp dàn dựng cái chết của người chồng giống với tự tử hoặc tai nạn tùy tình huống.

Hú hồn nữ chính Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!: Mắt tinh như cú, dùng dao điêu luyện, không ngại thủ đoạn tàn độc trị chồng ngoại tình - Ảnh 2.

Cô sẵn sàng lên kế hoạch ‘xử’ chồng nếu biết ngoại tình

Trước đó, trong buổi cầu hôn của Woo Sung, Yeo Joo toan đầu độc anh chàng luật sư vì phát hiện gã ta lăng nhăng, cặp kè một lúc nhiều người. Tuy nhiên, cô chỉ chọn cách vạch trần vì cho rằng tình yêu dành cho anh chàng chưa đủ để nữ nhà văn thực hiện điều đó. Tiết lộ này khiến cho Woo Sung sợ mất mật. Thế mà sau khi cưới nhau, anh chàng luật sư này vẫn ngang nhiên ngoại tình bất chấp những lời cảnh cáo của vợ năm xưa.

Yeo Joo đồng ý lời cầu hôn với điều kiện luật sư Woo Sung viết khế ước bán thân sinh tử cho cô

Khả năng phân biệt mùi hương, thị lực tốt đến độ thần sầu

Kang Yeo Joo không chỉ có một bộ óc sáng tạo mà còn sở hữu thị lực rất tốt. Qua lời kể của Han Woo Sung, thị lực của nữ nhà văn không bao giờ dưới 2.0, có thể nhìn thấy được các sợi tóc, thậm chí là len dạ dính trên quần áo. Chưa kể, cô còn có một chiếc mũi "đánh hơi" nhanh nhạy, có thể phân biệt được các loại mùi hương nước hoa, mùi mỹ phẩm dùng trên người.

Hú hồn nữ chính Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!: Mắt tinh như cú, dùng dao điêu luyện, không ngại thủ đoạn tàn độc trị chồng ngoại tình - Ảnh 4.

Cô có khả năng phân biệt mùi hương, thương hiệu cũng như ‘soi’ ra những sợi tóc, sợi vải dính trên quần áo

Trong cuộc gặp gỡ với chàng trai làm ở quán tiện lợi Cha Soo Ho (Kim Young Dae), cô nhanh chóng phát hiện ra quần áo hàng hiệu cũng như nước hoa anh chàng dùng không phải loại rẻ. Nhờ đó, cô vạch trần một phần về hoàn cảnh của Soo Ho không nghèo như cách cậu thể hiện ra bên ngoài.

Hú hồn nữ chính Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!: Mắt tinh như cú, dùng dao điêu luyện, không ngại thủ đoạn tàn độc trị chồng ngoại tình - Ảnh 5.

Anh chàng phi công trẻ Soo Ho bị lộ tẩy gia thế có điều kiện bởi con mắt tinh tường của tiểu thuyết gia

Chính vì thế sau mỗi lần mây mưa, anh chàng luật sư Woo Sung đều chuẩn bị dụng cụ để làm "sạch" cơ thể và trang phục. Từ bàn ủi hơi nước cầm tay quen thuộc cho đến cây lăn bụi tóc để quần áo không bị nhăn nhúm và đảm bảo không vương lại một cọng tóc trên cơ thể. Hơn nữa, Woo Sung còn mang bộ dầu tắm, dầu gội đầu đến nhà nhân tình để tiện tắm gội. Cao tay hơn, gã ta còn tặng cho nhân tình nước hoa, mỹ phẩm giống với loại vợ đang sử dụng để trên người Woo Sung có mùi đồng nhất với Yeo Joo.

Sở hữu loạt đồ nghề sắc lẹm lẫn skill "chặt chém", nhìn cái xỉu lên xỉu xuống

Là một nhà văn chuyên viết truyện trinh thám, luôn tìm cách để giết chết nhân vật một cách hoàn hảo nhất nên Yeo Joo sở hữu một tủ đồ nghề đủ các loại dao để tiện thử nghiệm các phương pháp mới lạ. Chưa kể đến việc cô luôn trong trạng thái lãnh đạm, diễn sâu và luôn tạo bất ngờ cho chồng bằng những tình huống đánh úp đột ngột. Nếu có tật giật mình, có lẽ anh chồng Woo Sung không sớm thì muộn cũng bại lộ chuyện ngoại tình. Liệu lúc đó, Yeo Joo sẽ làm gì, chọn cách buông bỏ hay sẽ "xử đẹp" gã chồng lăng nhăng?

Hú hồn nữ chính Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!: Mắt tinh như cú, dùng dao điêu luyện, không ngại thủ đoạn tàn độc trị chồng ngoại tình - Ảnh 6.

Bộ đồ nghề đầy đủ các loại dao của Kang Yeo Joo

Hú hồn nữ chính Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!: Mắt tinh như cú, dùng dao điêu luyện, không ngại thủ đoạn tàn độc trị chồng ngoại tình - Ảnh 7.

Khả năng sử dụng dao điêu luyện

Cô thường tạo các tình huống bất ngờ để thử nghiệm cho cuốn tiểu thuyết sắp lên sóng, nhưng với 1 người có ‘tật’ như Woo Sung sẽ phải sợ đến mất mật

Những tập tiếp theo của Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! được lên sóng vào mỗi tối thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên kênh KBS.

Nguồn ảnh: KBS

Hú hồn nữ chính Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!: Mắt tinh như cú, dùng dao điêu luyện, không ngại thủ đoạn tàn độc trị chồng ngoại tình - Ảnh 9.