Hủy kết bạn với người mình thích là cảm giác như thế nào?

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 09:55 16/11/2016

Khoảnh khắc khi vừa chặn người ấy xong, trong lúc nhất thời cảm thấy như mình vừa trút được cả một gánh nặng, vậy mà vừa quay đầu, trong lòng lại đau như cắt.

Thích một người không thích mình, thích một người không nên thích, thích một người không thuộc về mình... Tất cả những trải nghiệm ấy đều vô cùng đau đớn. Có những lúc, chúng ta lấy hết dũng khí để hủy kết bạn, hoặc chặn vĩnh viễn người ấy trên Facebook chỉ để "mắt không thấy, tâm không phiền". Chúng ta cứ nghĩ, không đọc tin tức về người ấy, có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng buông tay hơn. 

Liệu có đúng như vậy?

1. Không phải em từ bỏ anh, em chỉ đang từ bỏ chính mình.

Hủy kết bạn với người mình thích là cảm giác như thế nào? - Ảnh 1.


2. Buồn nhất là chính người ấy cũng chẳng biết mình bị unfriend.

Hủy kết bạn với người mình thích là cảm giác như thế nào? - Ảnh 3.


3. Khoảnh khắc khi vừa chặn người ấy xong, trong lúc nhất thời cảm thấy như mình vừa trút được cả một gánh nặng, vậy mà vừa quay đầu, trong lòng lại đau như cắt.

Hủy kết bạn với người mình thích là cảm giác như thế nào? - Ảnh 5.


4. Ngày đầu tiên: Cảm thấy mình thật là ngầu. Ngày thứ 2: Cảm thấy bản thân đang thiếu mất thứ gì đó. Ngày thứ 3: Muốn hủy block/muốn add friends lại.

Hủy kết bạn với người mình thích là cảm giác như thế nào? - Ảnh 7.


5. Anh phải đi rồi, em có thể quay đầu lại nhìn anh một cái được không?

Hủy kết bạn với người mình thích là cảm giác như thế nào? - Ảnh 9.


6. Hủy kết bạn với người mình thích là cả một quá trình tâm lý phức tạp. 

Hủy kết bạn với người mình thích là cảm giác như thế nào? - Ảnh 11.


7. Unfriend cũng vô dụng thôi, số lần bạn nhập tên người ấy vào khung tìm kiếm sẽ nhiều hơn, dù mọi status, hình ảnh của người ấy chỉ set friend, chỉ đọc đôi ba dòng ở phần thông tin với bạn cũng là đủ rồi.

Hủy kết bạn với người mình thích là cảm giác như thế nào? - Ảnh 13.


8. "Thành phố này cũng không lớn, nhưng tôi chưa từng gặp lại người ấy. Nếu có một ngày tôi gặp lại người ấy, tôi hy vọng người ấy sẽ không hạnh phúc, ít nhất là không hạnh phúc hơn tôi. Vì tôi còn chưa buông được."

Hủy kết bạn với người mình thích là cảm giác như thế nào? - Ảnh 15.


9. Block người ấy là việc dũng cảm nhất, cũng là việc yếu đuối nhất tôi từng làm.

Hủy kết bạn với người mình thích là cảm giác như thế nào? - Ảnh 17.


10. Block Facebook có nghĩa lí gì không khi trái tim bạn không chịu "chặn" người ấy lại.

Hủy kết bạn với người mình thích là cảm giác như thế nào? - Ảnh 19.

11. Hiện tại, em có thể khóc, có thể cười, có thể chạy trốn, anh xem em như vậy có phải rất ổn không?

Hủy kết bạn với người mình thích là cảm giác như thế nào? - Ảnh 20.

Anh xem, cuối cùng em cũng không cần phải nhìn những bức ảnh tình cảm của anh và cô ấy, cũng không còn bị tra tấn bởi câu hỏi liệu anh có thích em hay không, không cần lải nhải cả ngày về anh với người khác, càng không cần cố ý viết status đầy ẩn ý cho anh đọc. Em rất ổn.


12. Unfriend người ta, sau đó add friend lại và yêu cầu kết bạn giờ vẫn ở đó, chưa được đồng ý.

Hủy kết bạn với người mình thích là cảm giác như thế nào? - Ảnh 22.


13. Block người ta xong nhưng vẫn muốn biết về cuộc sống của người ta, phải lập Facebook khác chỉ để làm thế, hoặc không thì cũng bắt bạn mình phải chụp màn hình status/cái ảnh người ta vừa đăng để xem.

Hủy kết bạn với người mình thích là cảm giác như thế nào? - Ảnh 24.