Tại lễ trao giải Golden Disc Awards (GDA 2020) dành cho hạng mục album diễn ra vào ngày 5/1, không chỉ những idol Kpop đình đám như BTS, TWICE, GOT7, SEVENTEEN,… tham gia mà nhiều diễn viên nổi tiếng xứ Hàn cũng góp mặt. Trong đó, Park So Dam – nữ diễn viên đóng trong bộ phim bom tấn "Ký sinh trùng" còn đảm nhiệm vị trí MC của chương trình bên cạnh tài tử Lee Seung Gi. Cũng từ đây, khoảnh khắc dở khóc dở cười giữa cô và Jungkook đã diễn ra, khiến 1 lần nữa cậu út BTS được mệnh danh là "chàng trai vàng của làng nhát gái".
Khi BTS phát biểu nhận giải Daesang, Park So Dam và Lee Seung Gi cũng có mặt trên sân khấu. Vừa thấy sự xuất hiện của mỹ nữ "Ký sinh trùng", Jungkook liền vội vàng vừa cúi chào vừa lùi bước thật nhanh. Anh chỉ dừng chân khi đã "an toàn" đứng ở phía ngoài cùng bên phải. Thế nhưng khi Park So Dam bước đến nơi Jungkook đứng, nam idol ngay lập tức rời vị trí, nấp sau lưng các thành viên khác để tránh cô với biểu cảm bẽn lẽn, ngượng ngùng.
Jungkook vội vàng lùi bước khi thấy Park So Dam đi đến
Vừa thấy nữ diễn viên tới gần, anh ngay lập tức chuyển chỗ, đứng nấp sau các thành viên khác
Jungkook (BTS) tránh né nữ diễn viên "Ký sinh trùng" tại GDA 2020
BTS nhận Daesang mảng album tại GDA 2020
Khoảnh khắc Jungkook ngại ngùng, tìm cách đủ đường tránh né nữ diễn viên "Ký sinh trùng" không khỏi khiến các ARMY "cười vỡ bụng". Nam idol thường xuyên được ghép cặp với thành viên các girlgroup Kpop nhưng thực chất anh vô cùng "nhát gái", luôn ngượng nghịu, tìm cách tạo khoảng cách với các ngôi sao nữ mỗi khi chạm mặt. Nhiều người còn cho rằng Jungkook cố tình làm vậy để tránh nổ ra tin đồn hẹn hò không đáng có giữa mình và các đồng nghiệp nữ.
"Tôi nhớ có video Jungkook nói mình là dân chơi quốc tế, thế mà lại tránh các cô gái như "tránh tà", đáng yêu ghê".
"Tôi nghĩ chắc cậu ấy phát chán vì bị ghép cặp với những người mà mình đứng cạnh rồi, đặc biệt là sau tin đồn hẹn hò với cô thợ xăm, cho nên cậu ấy cố gắng không đến gần phái nữ luôn".
Thế mới biết Jungkook tưởng chừng đào hoa, ai dè "hữu danh vô thực", sau bao năm hoạt động vẫn mãi là cậu út bé bỏng của các anh mà thôi!