Những ngày này một đoạn cây lộc vừng bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (quận Bình Thạnh) đua nhau thay lá làm nơi đây như mùa thu ùa đến rõ rệt, người dân thích thú tận hưởng khung cảnh này.
Những tưởng một người từ bỏ cuộc sống thông thường để đi chu du khắp thế giới thì chắc hẳn người đó sẽ không "tham sân si", nhưng travel blogger Trần Đặng Đăng Khoa lại tự nhận mình là "người có lòng tham vô đáy!".
Sau 10 ngày cách ly toàn xã hội, người dân TP.HCM bắt đầu có tâm lý chủ quan, ra đường nhiều hơn, tập trung đông người… Thậm chí tại kênh Nhiêu Lộc, có nhiều trẻ em còn tập trung tắm, người lớn đứng trên bờ thì thản nhiên thả cần câu cá.
Trong những ngày người dân cả nước đang căng mình phòng chống dịch Covid-19 thì nhiều người dân vẫn thiếu ý thức vi phạm không đeo khẩu trang, tụ tập câu cá trên tuyến kênh Nhiêu Lộc.
Khoảng 6h sáng 12/5, người dân đi tập thể dục quanh kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (dưới chân cầu Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1) phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên mặt nước.
Hiện đang có rất nhiều người đưa ra bằng chứng cho thấy chú chó "lạ" mà anh chàng này nhảy xuống cứu thật ra là chó của anh chàng. Phải chăng tất cả chỉ là một màn "diễn sâu" được dàn dựng.
Đó là cảnh báo của ông Huỳnh Minh Nhựt, giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, tại lễ ra quân dự án “Điểm đến xanh” tại cầu tàu Rạch Miễu, Q.Phú Nhuận, TP.HCM sáng 13-3.
Sau hơn 2 tháng đưa vào hoạt động, tour du lịch trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP. HCM) đang điêu đứng vì ế khách tham quan. Theo quản lý bến thuyền, rác thải ngày càng nặng dưới kênh là nguyên nhân chính khiến hoạt động du lịch điêu đứng.
Sau cơn mưa kéo dài vào chiều 9/9 vừa qua kèm theo lượng rác thải làm ô nhiễm con kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP. HCM), đến chiều nay (ngày 10/9) hàng triệu con cá "bơi đứng" trên mặt nước, ngoác to miệng để... ngáp khí.