Kết có hậu cho cô gái 4 năm chờ “lột xác" và hành trình chiến thắng số phận: “Mọi đau đớn chẳng là gì cả"

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 06/01/2020

"Tôi đã không hề biết đến ước mơ, nếu như không kiên trì 4 lần nộp đơn tham gia "Hành trình lột xác", 3 lần bị từ chối, đến khi được chọn lại nhận thông báo chờ thêm 1 tháng vì không đủ sức khỏe…".

Hành trình biến điều không thể thành có thể

Mất bố bất ngờ trong một vụ tai nạn, đó cũng là lúc mọi biến cố tồi tệ nhất ập đến với Huỳnh thị Mỹ Duyên (Bến Tre). Cú sốc năm 16 tuổi khiến cô gái chới với trong cuộc sống, cùng lúc đó, căn bệnh lạ xuất hiện khiến mặt Duyên phát triển quá phát, cằm lệch, mặt biến dạng không rõ nguyên nhân. Từ cô gái hồn nhiên, là niềm tự hào của gia đình, Duyên chìm sâu vào thế giới riêng, bỏ bê học hành, xa dần bạn bè.

Kết có hậu cho cô gái 4 năm chờ “lột xác và hành trình chiến thắng số phận: “Mọi đau đớn chẳng là gì cả - Ảnh 1.

Huỳnh Thị Mỹ Duyên trước và sau hơn 4 tháng "lột xác"

Mất bố, Duyên mất đi một điểm tựa vững chãi. Cô từng vùi đầu trong thế giới ảo để lẩn trốn những lời miệt thị về gương mặt biến dạng. Đi khám sức khỏe để xin việc làm, Duyên đối mặt với nhiều tổn thương, bác sĩ răng hàm mặt hỏi thăm gương mặt cô là do tự nhiên hay mặc phải bệnh gì chăng? Các thực tập sinh ở đó tò mò, đã gọi nhau xúm lại xem xét, chỉ trỏ. Duyên từng cảm thấy tồi tệ khi nghĩ mình là quái vật gớm ghiếc khiến mọi người xa lánh.

Duyên lựa chọn công việc công nhân tại một nhà máy sau khi trượt đại học. Mưu sinh sau 1 năm lận đận, đến lúc Duyên nhận ra, mình cần một cuộc sống khác. Ôn luyện tự học và thi lại vào năm sau, Duyên trở thành cô giáo đúng như mong ước của bố trước đó. 

Mỹ Duyên trải qua nhiều ca phẫu thuật để hoàn thiện ngoại hình

Mỹ Duyên chia sẻ: "Em chưa từng biết đến ước mơ, cho đến khi biết đến chương trình… Vì trước đó, em nghĩ chỉ ở nước ngoài, người ta mới sửa được cho em". Thế nhưng cứ mỗi năm gửi đơn đăng ký rồi lại bị loại, hy vọng của cô trở nên nhỏ nhoi và yếu ớt. Nhưng không hề buông bỏ ước mơ, Mỹ Duyên tiếp tục đăng ký tham dự "Hành trình lột xác" mùa 4 và may mắn được tấm vé vàng cùng cơ hội phẫu thuật toàn diện miễn phí từ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam.

Tự tin + hạnh phúc + truyền cảm hứng = Lời cảm ơn "Hành trình lột xác" mùa 4

Tỏa sáng trên sân khấu với mái tóc ngắn xoăn vàng óng ả, váy dạ hội màu vàng sang trọng, đôi mắt 2 mí to tròn, mí mắt rõ, sống mũi cao, gương mặt cân đối… Duyên đã trở thành nàng Lọ Lem thời hiện đại, cô chia sẻ: "Em vốn nghĩ gương mặt mình không thay đổi được, nhận "tấm vé vàng" của chương trình, em chỉ mong mình được giúp có một gương mặt cân đối bình thường. Nhưng giờ đây gương mặt em vừa cân đối lại vừa xinh đẹp, em quá hạnh phúc".

Kết có hậu cho cô gái 4 năm chờ “lột xác và hành trình chiến thắng số phận: “Mọi đau đớn chẳng là gì cả - Ảnh 3.

"Tỏa sáng" và hạnh phúc sau khi có ngoại hình mới

Khi được hỏi khó khăn nào lớn nhất khi Duyên bước đến show truyền hình thực tế phẫu thuật thẩm mỹ, là quá trình phẫu thuật, hậu phẫu, hay thời gian chờ lành vết thương? Duyên bật mí: "Đối với Duyên điều khó khăn và quan trọng nhất là việc chuẩn bị một sức khỏe tốt để cuộc phẫu thuật diễn ra an toàn". Cô đã được chăm sóc, tập luyện và tham gia liên tiếp các cuộc kiểm tra, xét nghiệm, đến khi sức khỏe đảm bảo mới bước vào phòng phẫu thuật. Nhìn lại hành trình "lột xác" của bản thân, Duyên khẳng định: "Nỗi đau không là gì cả, chỉ cần mình luôn hi vọng và chờ đợi thì sự chờ đợi đó không uống phí đâu".

Có một diện mạo xinh đẹp, chắc chắn Duyên sẽ thuận lợi hơn trong công việc, trong cuộc sống. Cô chia sẻ: "Nếu khi trở về trường Tiểu học, các em học sinh không nhận ra cô giáo Duyên, chứng tỏ em đã thay đổi và xinh đẹp lên rất nhiều. Tôi sẽ kể các em nghe rằng, 4 tháng qua tôi đã nhận được một phép màu tuyệt vời…".

Kết có hậu cho cô gái 4 năm chờ “lột xác và hành trình chiến thắng số phận: “Mọi đau đớn chẳng là gì cả - Ảnh 4.

Cô tự nhủ sẽ sống tự tin, hạnh phúc hơn, giúp đỡ cho nhiều người hơn

Đứng trên sân khấu, Duyên lặp lại nhiều lần lời cảm ơn tới ekip phẫu thuật, Ban Giám khảo và khán giả đã trao cô cơ hội có được ngoại hình xinh đẹp, phong cách cá nhân, lòng can đảm hướng tới đam mê. Và để bày tỏ lòng biết ơn ấy, Duyên nhủ rằng cô sẽ sống tự tin, hạnh phúc hơn, sẵn sàng giúp đỡ nhiều người hơn, truyền cảm hứng cho mọi người về lòng hy vọng: "Nếu hy vọng thì sự chờ đợi không uổng phí" - Duyên khẳng định.

Chắc chắn, Duyên sẽ là một hình mẫu truyền cảm hứng tích cực, niềm tin vào cơ hội được thay diện mạo, chắp cánh ước mơ cho những ai có hoàn cảnh đặc biệt, gặp khiếm khuyết ngoại hình là rào cản phát triển khả năng. Duyên sẽ không ngừng vươn đến những đam mê của mình, tỏa sáng với vẻ ngoài xinh đẹp và nghị lực sống. 


Huỳnh Thị Mỹ Duyên được hội đồng thẩm định đánh giá là ca thẩm mỹ "hy hữu" tại Việt Nam. Khuôn mặt của Duyên không phải do bẩm sinh mà đến khi dậy thì mới bắt đầu phát triển vặn xoắn, hội đồng chuyên môn đã tiến hành hội chẩn để đưa gương mặt trở lại cân đối. Để đảm bảo an toàn và đủ điều kiện phẫu thuật, Duyên được yêu cầu điều trị chứng thiếu máu nhược sắc trong vòng 1 tháng để đánh giá lại toàn bộ sức khoẻ. 11 tiếng phẫu thuật giả định được thực hiện trước đó để đảm bảo các tính toán cho ca phẫu thuật phức tạp được thực hiện chính xác. Trong ca phẫu thuật, tất cả bộ phận xương hàm mặt được tách rời và xếp lại cân đối. Hành trình 4 năm, 3 tháng cho 2 ca đại phẫu lớn của Duyên đã kết thúc với diện mạo lột xác cho cô gái. Giờ đây, một cuộc sống mới mở ra như một cái kết ngọt ngào của cô gái kiên trì và dũng cảm. Theo dõi chi tiết Nhật ký lột xác của Huỳnh Thị Mỹ Duyên.