Bộ ảnh “ở nhà một mình” giúp bạn quay về tuổi thơ

Nhung Luận, Theo Mask Online 15:00 06/10/2014

Hẳn những khoảnh khắc đáng nhớ này sẽ khiến nhiều người muốn "xin một vé trở về tuổi thơ".

Ai trong chúng ta cũng mang trong mình một dòng kí ức vui buồn lẫn lộn về cái thuở tuổi hồng thơ ngây. Đó có thể là những khoảnh khắc không ồn ào náo nhiệt như chơi với đồ chơi một mình trong phòng hay làm cô giáo dạy học với gấu bông... 

Với nhiếp ảnh gia Anna Ream, tuổi thơ của cô vô cùng đặc biệt. Cô như kể lại tuổi thơ mình - hình ảnh đứa trẻ chơi một mình khi mẹ vắng nhà qua những bức ảnh của mình. 

Qua bộ ảnh, cô muốn mọi người có thể cảm nhận lại và trân trọng những khoảnh khắc thơ ngây của giây phút riêng tư hiếm có mà tuổi thơ đã từng trải qua.

Nhắc đến tuổi thơ là gợi lại quãng thời gian sống vô lo vô nghĩ, có thể sống an nhiên giữa vòng bao bọc của mọi người, chứ không phải mệt mỏi và gánh gồng nhiều thứ trách nhiệm như bây giờ.




Dường như, mong muốn lớn nhất của hầu hết chúng ta khi còn thơ bé là được sống trong căn phòng của riêng mình, âu yếm những món đồ chơi yêu thích.




... và tận hưởng cảm giác yên bình bên những người thân yêu.




Đôi khi trong thế giới trẻ thơ, lúc ở nhà một mình chúng sẽ tự làm mọi việc trở nên đáng yêu với những hành động vu vơ đầy vẻ ngây ngô .




Một khuôn mặt đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng…




…hay ngồi tâm sự với bạn thân gấu bông.




Nhiều bạn trẻ lại chọn cách thu mình trên giường, trốn trong chiếc chăn để tránh nỗi cô đơn, sợ hãi khi mẹ vắng nhà. 


Có lẽ, món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống mỗi khi mệt mỏi chính là được quay về tuổi thơ để ngồi trầm ngâm thoải mái như thế này.


Những đoạn ký ức yên lặng thời thơ ấu chẳng khác nào một liều thuốc an thần tuyệt diệu, giúp cho bạn cảm thấy như được tìm về với bến đỗ bình yên.



                                         (Nguồn: Petapixel, Anna Ream)