Chiếc mặt nạ từ thời La Mã có giá cực "khủng"

Cảnh Hiếu, Theo 14:03 13/10/2010

Giá của chiếc mặt nạ bằng đồng lên đến 3,6 triệu USD đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/10.png'>

Những ngày đầu tháng 10, một chiếc mặt nạ bảo hiểm từ thời La Mã đã được rao bán với cái giá 3,6 triệu USD tại London.
 
 
Đây là một kiểu mũ bảo hiểm kèm theo cả mặt nạ làm bằng bằng đồng, được tìm thấy vào tháng 5 năm nay bởi một người chuyên săn lùng kho báu. Người này đã dùng dụng cụ dò kim loại để phát hiện ra món đồ quý giá trên một cánh đồng ở Cumbria, phía tây bắc nước Anh.
 
Chiếc mũ còn được miêu tả như một thứ vật chất khác thường trong lịch sử rèn đúc kim loại thời La Mã xa xưa. Chiếc mũ đã được bán, có điều là danh tính cả người bán lẫn người mua đều bảo mật hết cả!
 
 
Những ai được chiêm ngưỡng Crosby Garnett (tên của chiếc mặt nạ đặt theo tên địa danh nơi nó được tìm thấy) đều có chung một cảm xúc đó là “như thể đang đối mặt với một người La Mã đích thực bằng xương bằng thịt”. Có lẽ chiếc mặt nạ được thiết kế và đúc quá tinh tế chăng?
 
Mặc dù chiếc mặt nạ được tìm thấy khi đã ngả xanh màu xanh do kim loại đồng bị oxy hóa sau 2.000 năm. Nhưng người ta tin rằng vào thời ấy, khi được sử dụng, chiếc mặt nạ có màu trắng bóng loáng với phần tóc và mũ nổi bật màu vàng rất tương phản.
 
 
Những nghiên cứu tiếp theo về di vật gần 2.000 năm tuổi cho thấy đây là loại mặt nạ dành cho kỵ binh, nhưng được dùng trong các sự kiện thể thao ở thời đó hơn là trong chiến trận.
 
Một chiếc mũ quen thuộc của lính La Mã. Loại mũ này được dùng trong chiến tranh.
 
 
Điểm nhấn nằm ở hình đúc con sư tử đầu chim (gryffin) được khắc rất chắc chắn ở đỉnh chiếc mũ. Việc sử dụng hình tượng griffin là điều rất hiếm ở La Mã xưa vì thế càng nâng tầm giá trị của món đồ. Loài thú chỉ có trong truyền thuyết này vốn rất phổ biến trong bộ truyện Harry Potter đấy, đó chính là "icon" nhà Griffindor nơi chắp cánh cho khả năng phép thuật của Harry.
 
 Linh thú Griffin - một sự lai tạo trong tưởng tượng giữa sư tử và đại bàng.