Kết thúc buồn cho những nghệ sĩ tài ba (Phần 2)

Mèo Lợn, Theo 10:00 01/01/2011

Có cái chết trong nước mắt đau đớn, có cái chết trong… tiếng vỗ tay tán thưởng của công chúng. <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Jon-Eric Hexum
 
 
Jon-Eric Hexum là một diễn viên, người mẫu sinh ra vào những năm 50 của thế kỷ XX tại New Jersey. Chàng trai này đã tham gia rất nhiều các chương trình truyền hình Mỹ với những vai trò khác nhau trước khi trở thành nhât vật quan trọng trong seri truyền hình “Cover up” vào năm 1984.
 
Hexum đã hóa thân thành một chuyên gia vũ khí. Trong một cảnh quay đã xảy ra một số vấn đề kĩ thuật khiến buổi quay tạm hoãn. Hexum đã quyết định nghỉ ngơi một giấc, khi tỉnh lại thấy buổi quay vẫn chưa được tiến hành, anh đã ngồi “chơi” với súng. Lúc đó, Hexum không hề biết rằng trong súng đã nạp đạn giấy. Anh đặt súng lên đầu và kéo cò… Mặc dù đạn giấy không thể làm “thủng đầu” anh, nhưng nó đủ mạnh để làm vỡ miếng xương sọ đường kính khoảng hơn 2cm và khiến nó cắm vào não. 6 ngày sau ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ, Hexum đã từ trần vì chảy máu não quá nhiều.
 
Brandon Lee
 
 
Brandon Bruce Lee là con trai của võ sư huyền thoại Bruce Lee (Lý Tiểu Long), sinh năm 1965. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, Brandon Lee đã đi theo con đường của cha, trở thành diễn viên chính trong nhiều bộ phim hành động suốt những những năm 80 và 90. Năm 1992, ông tham gia bộ phim “The Crow” – một bộ phim được dựng dựa trên cuốn truyện vui về một nhà soạn nhạc.
 
Tháng 3 năm 1993, khi đoàn làm phim quay cảnh Eric Draven (nhân vật Lee đảm nhiệm) đang tìm bạn gái của mình bị bọn côn đồ đánh đập và hãm hiếp. Theo kịch bản Eric Draven sẽ bị bọn côn đồ bắn. Do sai sót kĩ thuật, Lee đã nhận ngay viên đạn trong bụng, và nó đã nằm yên vị trong cột sống của ông. Mặc dù đã được cấp cứu khẩn trương nhưng Brandon đã trút hơi thở cuổi cùng ở tuổi 28. Ông được chôn cất cạnh người cha huyền thoại của mình tại Washington.
 
Dimebag Darrell
 
 
Dimebag Darrell là một cây ghi-ta người Mỹ nổi tiếng, người đã sáng lập ra ban nhạc Pantera và Damageplan lừng danh. Dimebag Darrell tên thật là Darrell Lance Abbott, sinh năm 1966. Trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, Dimebag Darrell luôn được ca ngợi là người có phong cách ảnh hưởng nhất trong dòng nhạc ông theo đuổi.
 
Ông đã bị một người có tên là Nathan Gale ám sát khi đang lưu diễn cùng Damageplan vào tháng 12 năm 2004. Darrell đã vĩnh viễn ra đi cho dù được cứu chữa tận tình.
 
Một số người cho rằng Gale đã cảm thấy phẫn nộ vì sự tan rã của Pantera và đổ lỗi cho Darrell, thêm vào đó hắn cho rằng Pantera đã ăn cắt bản nhạc mà hắn sáng tác. Một số khác thì cho rằng Gale có vấn đề về thần kinh và rằng hắn ta đã cố tưởng tượng rằng thành viên nhóm Damagheplan đã đọc và ăn cắp ý tưởng của hắn.
 
Owen Hart
 
 
James Owen Hart là một đô vật người Canada sinh năm 1965, là người đã giành rất nhiều danh hiệu trong sự nghiệp của mình. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình tại Nhật Bản và trở nên nổi tiếng khi chuyển sang thi đấu tại Mỹ. Thế nhưng Hart xấu số đã qua đời vào năm 1999 trong trận đấu tranh chức vô địch thế giới với đối thủ sừng sỏ Godfather.
 
Hart đã gây một cú sốc lớn cho người hâm mộ khi bất ngờ dây cáp đưa ông xuống mặt đất bất ngờ bị hỏng và Hart rơi xuống từ độ cao 24m. Cú ngã làm Owen Hart đập ngực vào dây cáp chăng quang võ đài trước khi bắn vào giữa sân đầu làm ông chết ngay tại chỗ. Ông được đưa đến bệnh viện ngay nhưng đã qua đời vì chảy máu trong do một động mạch bị đứt trước khi tới nơi.
 
Tommy Cooper
 
 
 
Tommy Cooper là một người Anh sinh ra tại xứ Wales. Ông là một diễn viên hài, là một ảo thuật gia nổi tiếng với chiếc mũ đầu đuôi seo đỏ (loại mũ của người Thổ Nhĩ Kỳ). Khác với các màn ảo thuật thông thường, sự hài hước trong những buổi biểu diễn của ông đã cuốn hút khán giả một cách lạ thường.
 
Tiếc thay, Tommy Cooper mất ngày 15 tháng 4 năm 1984, khi ông đang diễn trực tiếp trên truyền hình trong chương trình  “Live from her Majesty’s”. Ông đã bất ngờ gặp một con đau tim dữ dội. Ôm ngực và nhăn mặt trong đau đơn nhưng khán giả lại tưởng rằng ông đang “tấu hài” và “thưởng” cho ông những tràng pháo tay rộn rã. Cho đến khi ông gục xuống thì mọi người mới “giật mình” và nhanh chóng sơ cứu cho ông. Đã quá muộn, vị ảo thuật gia tài ba này đã tắt thở ở tuổi 63.