Những cuộc di trú vĩ đại trên Trái đất

Mèo Ú, Theo 00:00 23/04/2011

Mỗi năm, có khoảng 50 tỉ con chim tiến hành di trú, đó là còn chưa kể những loài động vật khác.

 
Nơi thưa dân cư nhất trên hành tinh đương nhiên là 2 cực của Trái Đất. Chính bởi vậy, con người ít khi được chứng kiến những điều thú vị tại 2 vùng cực lạnh lẽo này. Dù chỉ nhìn qua màn ảnh nhỏ, song dễ dàng nhận thấy những cảnh quan thật hùng vĩ ở nơi đây. Không chỉ có "non xanh, nước biếc như tranh họa đồ", những loài động vật ở 2 cực cũng có sự khác biệt rất lớn so với vùng khác.
 
Khi mùa đông đến kéo dài tới 6 tháng, không có ánh nắng mặt trời và nhiệt độ có khi xuống đến -70 độ C. Với cái rét khắc nghiệt như vậy, không phải loài động vật nào cũng có thể sống sót ngoại trừ chim cánh cụt. Chính vì thế, cứ mỗi khi mùa đông sắp đến, các loài động vật lại lũ lượt kéo nhau đi di trú, tìm những vùng đất ấm áp hơn để kiếm ăn và tránh rét.
 
Hai cực của Trái đất có những cảnh đẹp thật hùng vĩ...

... mà không phải ai cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng
 
Khi mùa đông đến, hàng ngàn con chim bay phủ kín bầu trời, hướng về phương Nam để tránh rét
 
Bầu trời được phủ kín những chú chim di trú
 
Chỉ có một loài duy nhất vẫn trụ lại dù nhiệt độ xuống đến -70 độ C
 
Đó chính là những chú chim cánh cụt. Chúng đứng dựa vào nhau để giữ nhiệt
 
Trong khi đó ở địa cực đối diện, mùa xuân bắt đầu đến. Mặt trời sẽ không lặn trong vòng nửa năm tới.
 
Loài gấu trắng bắt đầu chui ra khỏi hang sau thời gian dài ngủ đông
 
Lũ con của chúng của bắt đầu ra ngoài để tận hướng những ánh nắng ấm áp
 
Những loài động vật khác cũng bắt đầu trở về sau khi tuyết tan
 
Hàng đàn, hàng đàn...
 
... lên đến hàng nghìn con.