Những kỉ niệm đầu tiên với "chị Hằng"

Pit, Theo 10:01 20/09/2010

Những bức hình lịch sử đánh dấu bước tiến vĩ đại của loài người trên mặt trăng. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Cùng các phi hành gia đầu tiên đặt chân lên mặt trăng ôn lại kỉ niệm nhé!  
 
 
Trong hình là phi hành gia Eugene Cernan, ông đang lái một loại xe chuyên dụng để đi trên mặt trăng. Chiếc xe này có tên là LRV hay còn được gọi là “moon buggies”. Đây là loại phương tiện cực kì hữu dụng trên mặt trăng đấy.
 
 
Buzz Aldrin, phi hành gia của nhiệm vụ Apollo 11. Bức hình này đã quá nổi tiếng trên khắp thế giới rồi. “Thợ chụp ảnh” chính là phi hành gia Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. (người thứ hai tất nhiên là Buzz Aldrin). Bức hình "lịch sử" này được chụp vào ngày 20 tháng 7 năm 1969.
 
 
Và Buzz Aldrin khi đã cởi mũ bảo hộ. Việc Aldrin và Neil Armstrong bước chân lên mặt trăng mang một ý nghĩa hết sức quan trọng trong lịch sử phát triển của loài người đấy!
 
 
Buzz Aldrin đang tiến về “căn cứ” tạm thời trên mặt trăng để lấy “đồ nghề”. Những thứ máy móc này còn ở lại trên mặt trăng dài dài để thực hiện nốt nhiệm vụ thu thập mẫu đất đá sau khi các phi hành gia trở về trái đất.
 
 
Phi hành gia Alan Bean thuộc đội Apollo 12 đang leo lên con robot có tên Intrepid. Apollo 12 là nhiệm vụ khám phá mặt trăng lần thứ hai.
 
 
Thứ máy móc trông rất rối mắt kia là robot Challenger thuộc đội Apollo 17. Challenger trong ảnh đang quay về lắp ghép với “tàu mẹ” có tên là America sau khi trở về từ mặt trăng vào tháng 12 năm 1972.
 
 
Phi hành gia Apollo 16 Charles Duke đang thu nhặt những mẫu đất đá gần miệng núi lửa Plum sâu 10m trên bề mặt Mặt trăng.  
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày