Vườn thú "fake tự nhiên" khiến con người suy ngẫm

Thanh Long, Theo Mask Online 15:00 25/09/2014

Khung cảnh giống tự nhiên ở các chuồng thú đặt ra câu hỏi: Liệu điều này có giúp động vật "thật" hơn, hay chỉ là một kiểu lừa dối và giam giữ chúng?

Nói đến sở thú, hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ hình dung ra hình ảnh những loài vật bị giam hãm với ánh mắt buồn bã cùng bức tường xi măng xám xịt.

Với tình yêu động vật cùng niềm đam mê chụp ảnh, nhiếp ảnh gia người Pháp - Eric Pillot đã "biến" một loạt những bức tường "xấu xí" kia thành một không gian mới hoàn toàn đặc sắc và sống động.

Những bức hình chụp loài vật trong vườn thú tại châu Âu với khung cảnh hoàn toàn mới đem đến cho người xem cảm thấy như chúng đang sống trong một thế giới thu nhỏ khác, vô cùng gần gũi với thiên nhiên. 

Các chuồng thú này có một sự khác biệt rất lớn so với các chuồng tại những vườn thú mà chúng ta vẫn thường thấy.




Không còn nữa những bức tường bằng xi măng, bê-tông hay chiếc song sắt lạnh lẽo, mỗi chuồng thú tại đây trông giống một thế giới thu nhỏ.




Các chủ sở thú đã xắp sếp các tảng đá và vẽ lên tường các khung cảnh thiên nhiên khiến cho con vật phần nào bớt đi cảm giác bí bách và tù túng.




Những khung cảnh độc đáo này là một đặc trưng trong các sở thú ở châu Âu nơi Pillot thực hiện bộ ảnh.





Dù chỉ là một môi trường “giả tự nhiên” nhưng chắc chắn khung cảnh này sẽ phần nào khiến cho các loài vật phải giam cầm nơi đây cảm thấy gần gũi hơn.





Thế nhưng, một câu hỏi cần đặt ra là, liệu môi trường "giả lập" này có thực sự giúp động vật quý hiếm thoải mái hơn, hay chỉ đơn giản là một "màn kịch" lừa dối để giam giữ chúng và phục vụ cho mục đích của con người?





(Nguồn: FeatureShoot, Eric Pillot)