Xem đồ ăn nói gì về con người

Thủy Chip, Theo 13:54 25/12/2010

Biết được một người ăn gì, chúng ta sẽ rõ hơn nhiều thứ về cuộc sống của họ. <img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Hai vợ chồng nhiếp ảnh gia Peter Menzel và Faith D’Aluisio đã bỏ ra 3 năm trời và 1 triệu $ để tới gặp 80 người khác nhau trên toàn thế giới và ghi lại những gì họ ăn trong một ngày. Họ đã thu được một bức tranh tương phản và từ đó nếu được sự khác biệt về văn hóa, lối sống của những nơi khác nhau trên hành tinh này. Dưới đây là các bức ảnh đáng chú ý nhất của họ.
 
 
Tại nơi làm việc trên tầng 50 của một tòa cao ốc ở Chicago, Mỹ, anh công nhân Jeff Devine đang thưởng thức bữa ăn thường ngày của mình. Với cân nặng hơn 100kg và khối lượng làm việc cực nặng, anh tiêu thụ tới hơn 6.600 kcal một ngày, gấp 2 một người trung bình.
 
Điều đó thể hiện rõ qua hàng loạt thứ đồ ăn mà Jeff mang theo tới chỗ làm. Một điểm thú vị là anh không ăn đồ ăn tại các quán fast-food mà dùng thức ăn mang từ nhà.
 
 
Noolkisaruni Tarakuai, người vợ thứ 3 trong tổng số 4 phu nhân của một tù trưởng Maasai đang đứng trước số thức ăn trong cả ngày của bà tại một ngôi làng ở Kenya. Tổng lượng calo của số thức ăn này chỉ là 800, quá ít so với mức cần thiết để đảm bảo sức khỏe. Hàng ngày, cô phải nấu nướng, chăn dắt đàn gia súc và chăm sóc các con.
 
 
Cao Xiaoli là một nghệ sĩ múa và cô luôn phải giữ cân nặng nhưng vẫn đảm bảo ăn uống đủ chất để có thể lực tốt. Một bữa ăn hàng ngày của cô cung cấp khoảng 1.700 kcal. Ở tuổi 16, cô sống chung phòng với 9 cô gái khác và tập luyện 5 giờ một ngày đồng thời biểu diễn cả 7 ngày trong tuần.
 
 
Người lái buôn lạc đà Saleh Abdul Fadlallah và số đồ ăn trong ngày của ông tại Ai Cập. Hàng loạt món ăn và đồ uống cung cấp được 3.200 kcal, giúp cho ông giữ được thể lực khi phải quản bầy lạc đà đông đúc.
 
 
Nghệ sĩ Ansis Sauka vừa dạy hát, vừa soạn nhạc và đánh đàn. Những công việc nghe có vẻ nhẹ nhàng này tiêu tốn rất nhiều sức lực và vì thế, ông cũng ăn rất khỏe. Chỗ đồ ăn bày trên chiếc đàn cung cấp tới 3.900 kcal giúp cho người đàn ông Latvia này làm việc một cách tốt nhất.
 
 
Nhà sư Tây Tạng này sống ở một vùng lạnh lẽo và khắc nghiệt, vì thế dù chỉ ăn chay nhưng số thức ăn của ông cung cấp tới 4.900 kcal một ngày. Thức ăn chủ yếu là tinh bột giúp cho nhà tu hành chống chọi lại thiên nhiên tại khu vực mái nhà của thế giới.
 
 
Người cựu chiến binh này ăn khá ít, thay vào đó anh uống rất nhiều nước. Số thức ăn hàng ngày của anh chỉ cung cấp 2.100 kcal. Một trong các lý do mà anh ăn ít là các cơn đau từ những vết thương cũ.  
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày