Nhờ trí tưởng tượng và khả năng khắc họa sự sáng tạo qua các thể loại nghệ thuật, con người có thể nói lên được những ước mơ quái lạ, làm sinh động thế giới hiện thực vốn có.
Tranh vẽ là một trong những con đường dễ dàng để người nghệ sĩ thể hiện điều này. Trong series thử nghiệm kết hợp động vật, con người với các đồ vật và động vật khác, họa sĩ người Hà Lan - Redmer Hoekstra đã "trưng bày" trí tưởng tượng của mình bằng tranh vẽ chì.
Cùng "đọc suy nghĩ" của anh qua chùm tranh vẽ dưới đây.
Bạn có thấy hình ảnh này "na ná" với chú cú Hedwig của Harry Potter, khi bị "phép thuật" kết hợp với cuốn sách vào đôi cánh?
Ngón tay cái "biến hình" thành chú ngựa.
Bạn có thấy hình ảnh này giống với động vật trong một bộ phim phép thuật - khi chú tê giác biến thành một đầu máy hơi nước?
Từng tảng đá vuông ở trên, thực ra là các chú cóc "xếp hình" tạo thành.
Một chiếc tàu viễn thám, thực ra được nằm trên bụng của cá voi.
Trong khi đó, người đàn ông này có chiếc nơ "tân thời" được thắt từ tai chú thỏ.
Sẽ ra sao nếu một đàn ong làm tổ ngay trên mái tóc của người phụ nữ?
Một bình trà được "thổi hồn" vào tổ chim mẹ và các chú chim non.
Bạn có dám gõ bàn phím máy tính nữa, nếu như những phím chữ được "mọc ra" trên lưng của một loài bò sát?
Khinh khí cầu được "song kiếm hợp bích" với chú ngài.
(Nguồn tham khảo: Colossal/Behance)