Khiến Á quân J.League phải "tim đập chân run", HAGL ngã ngựa từ lầm lỗi của Tuấn Anh

NGÔ TRÀ, Theo PL&BĐ 20:06 16/04/2022

HAGL đã có được một khởi đầu cực kỳ ấn tượng, song sai lầm của Tuấn Anh và hàng thủ đã khiến họ phải nhận kết quả thất vọng.

Tuấn Anh "dội gáo nước lạnh" vào đội nhà

Phút thứ 5 của trận đấu, sau cú sút hụt của Công Phượng trong vòng cấm địa Yokohama F. Marinos, Văn Thanh đã có pha cướp bóng, qua người đầy dũng mãnh trước khi tung ra cú cứa lòng chân trái đưa bóng đi cong, sệt cực đẹp đánh bại thủ thành Takaoka đầy mãn nhãn. Đáng tiếc, thay vì đi vào lưới, bóng lại tìm đúng cột dọc khung thành đội bóng Á quân J.League. Đội bóng Nhật Bản toát mồ hôi lạnh với "phát súng cảnh cáo" từ HAGL .

Đấy không hề là pha bóng đột biến khi đội bóng phố Núi được đánh giá thấp hơn đối phương rất nhiều, mà nó là hình ảnh quen thuộc suốt 15 phút đầu trận. Nhập trận với đội hình thiên về tấn công 3-4-3, với Công Phượng được kéo về đá tiền vệ cho Văn Toàn cùng hai ngoại binh cao to sắm vai tiền đạo, đội bóng của HLV Kiatisuk mới là những người thực sự nắm giữ thế trận.

Khiến Á quân J.League phải tim đập chân run, HAGL ngã ngựa từ lầm lỗi của Tuấn Anh - Ảnh 1.

Sự nhập cuộc đầy mạnh mẽ, tập trung và tham vọng của HAGL khiến đội bóng đến từ Nhật Bản lúng túng trông thấy. Họ liên tục để mất bóng, chuyền sai, thậm chí đỡ bóng không dính. Trên khán đài, chắc hẳn bầu Đức cực kỳ hài lòng với thế trận và sự thể hiện của những "cậu con cưng".

Song giữa thế trận với tinh thần lên cao của HAGL, sai lầm của Tuấn Anh đã xô đổ tất cả. Phút 16, trong pha phòng ngự khá chủ quan, cầu thủ đeo băng đội trưởng của đội bóng phố Núi để đối thủ qua người quá dễ dàng bên cánh phải, để rồi xoạc người phạm lỗi nguy hiểm từ phía sau, nhận thẻ vàng.

Khiến Á quân J.League phải tim đập chân run, HAGL ngã ngựa từ lầm lỗi của Tuấn Anh - Ảnh 2.

Cú đá phạt của Yokohama F. Marinos bị Hữu Tuấn phá ra hết biên ngang, song cú phạt góc cánh phải ngay sau đấy lại chứng kiến sai lầm của chính trung vệ này khi bỏ bẵng chân sút cực kỳ nguy hiểm bên phía đối phương - Léo Ceará. Di chuyển ngược hướng bóng đón đường chuyền sệt từ cột cờ góc, tiền đạo nào khéo léo đánh gót đưa bóng vào góc gần hạ gục Tuấn Linh, hạ gục HAGL. Bàn thua đến như gáo nước lạnh giữa lúc HAGL đang chơi quá tốt, xuất phát từ lỗi của Tuấn Anh.

Tuấn Anh chắc hẳn sẽ phải hối hận vì pha bóng ấy, bởi chỉ sau bàn thua đầu tiên mà HAGL phải nhận chỉ 6 phút, đội bóng phố Núi nhận thêm "gáo nước lạnh" thứ hai. Lại là một tình huống cố định, lần này người phạm lỗi là Văn Thanh ở cánh đối diện, và Hữu Tuấn thêm lần nữa không thể theo kịp Léo Ceará, để tiền đạo này bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Tuấn Linh.

Khiến Á quân J.League phải tim đập chân run, HAGL ngã ngựa từ lầm lỗi của Tuấn Anh - Ảnh 3.

Đáng nói, trong tình huống này không chỉ mình Hữu Tuấn, mà cả trung vệ ngoại Kim Dong-su cũng đeo bám Léo Ceará, song cũng bất lực. Bàn thua này gợi nhớ đến bàn thua mà HAGL phải nhận trên sân Vinh trước SLNA mới đây, khi Phạm Xuân Mạnh dù thấp hơn đến 14 cm vẫn chiến thắng Kim Dong-su trong pha không chiến để đánh đầu tung lưới Tiến Linh. Chất lượng hàng thủ của đội bóng phố Núi thực sự đáng báo động.

Quả tình, lỗi của Tuấn Anh ở tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên là điều không thể chối cãi, song nó phần nào đến từ lối chơi "cảm tử" mà Kiatisuk chọn cho HAGL. Với việc Công Phượng không giỏi trong vai trò phòng ngự, đồng thời thường xuyên dâng cao, thì Tuấn Anh là tấm lá chắn duy nhất ở khu vực giữa sân và phía trên ba trung vệ, và việc "quá tải" là điều tất yếu.

Công Phượng thắp lên hi vọng

Tưởng chừng như hai bàn thua sẽ dễ dàng "đánh sập" đội bóng phố Núi, thì đến lượt Công Phượng "lên tiếng" đưa trận đấu trở về với sự hào hứng bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho HAGL. Cú đá phạt góc của "Messi Việt" đưa bóng đi xoáy, vẽ vòng cung trên sân Thống Nhất khiến tiền vệ Takuya Kida - dưới sức ép của trung vệ HAGL Maurício, đánh đầu hiểm hóc tung lưới đội nhà.

Khiến Á quân J.League phải tim đập chân run, HAGL ngã ngựa từ lầm lỗi của Tuấn Anh - Ảnh 4.

Và với bàn thắng rút ngắn tỷ số ấy, HAGL lấy lại được tinh thần, khiến gần phút cuối hiệp đấu đầu tiên trở nên cực kỳ đáng xem, với những màn tấn công đầy mạch lạc của đội "chủ nhà".

Bóng lăn chưa đầy 3 phút ở hiệp hai, HAGL đã suýt phải nhận bàn thua thứ ba. Lần này đến lượt Kim Dong-su ngơ ngác trước pha di chuyển chọn vị trí khôn khéo của "hung thần" Léo Ceará, để tiền đạo này đánh đầu đưa bóng bật xà ngang đầy đáng tiếc.

Như thường lệ, Tuấn Anh thể hiện rõ sự mệt mỏi khi đồng hồ đếm dần sang phút 60, và ở phút 58, HLV Kiatisuk quyết định tung Xuân Trường vào sân thay tiền vệ này. Ngay sau đó, đội bóng Nhật Bản liên tiếp tung ra 3 sự thay đổi người, đưa hai "lá bài tủ" là Marcos Júnior và Kota Mizunuma vào sân. Kota Mizunuma chính là đội trưởng U23 Nhật Bản vừa giành chức vô địch Dubai Cup vừa rồi.

Phút 68, thêm lần Léo Ceará bật cao đánh đầu cực kỳ nguy hiểm, may cho HAGL là bóng tìm đúng đến vị trí của thủ thành Tuấn Linh, và cú đánh đầu nối sau đó của Marcos Júnior lại đi ra ngoài khung thành cực kỳ đáng tiếc khi gôn đã mở rộng trước mặt.

Khiến Á quân J.League phải tim đập chân run, HAGL ngã ngựa từ lầm lỗi của Tuấn Anh - Ảnh 5.

Những phút cuối trận, cả Văn Toàn lẫn Công Phượng đều chơi cực kỳ máu lửa, tạo được những tình huống nguy hiểm xuống hai biên của Yokohama F. Marinos, song tất cả chỉ dừng lại ở đấy khi hai tiền đạo chủ chốt của HAGL là Brandao và Baiano dường như "mất tích" trên sân, khiến hàng công của đội bóng phố Núi không có được sự gắn kết cần thiết.

Phút 89, Xuân Trường có pha căng ngang cực kỳ nguy hiểm từ góc vòng 16m50 của đối phương, song cả hai ngoại binh của HAGL băng vào đều không thể chạm bóng ở cự ly cực gần để có được bàn thắng "quý hơn vàng" cho đội bóng phố Núi. Ngay sau tình huống ấy, đến lượt Kota Mizunuma gây tiếc nuối với pha đối mặt Tuấn Linh, song không thắng nổi thủ thành HAGL.

Công bằng mà nói với đẳng cấp của mình, đội bóng Nhật Bản đã có trận đấu đáng thất vọng với những sự chuệch choạc nhất định, song hàng thủ chơi quá tệ của HAGL, cũng như sự thất vọng đến từ hai ngoại binh trên hàng tiền đạo đã khiến đội bóng phố Núi phải "nhận trái đắng" trong ngày ra quân ở đấu trường châu Á.

Tỷ số: HAGL 1-2 Yokohama F. Marinos

Đội hình thi đấu

HAGL: Tuấn Linh, Văn Thanh, Kim Dong-su, Hữu Tuấn, Mauricio, Hồng Duy, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Brandao, Baiano.

Yokohama F. Marinos: Takaoka, Nagato, Hatanaka, Eduardo, Kida, Leo Ceara, Yoshio, Miyaichi, Nakagawa, Iwata, Matsubara.

Ghi bàn

HAGL: Takuya Kida (32' đá phản)

Yokohama F. Marinos: Léo Ceará (18', 24')

https://soha.vn/khien-a-quan-jleague-phai-tim-dap-chan-run-hagl-nga-ngua-tu-lam-loi-cua-tuan-anh-20220416195300857.htm