Khoai lang thang 1 năm khẳng định mình: Từ nụ cười toả nắng đến hành trình gieo mầm yêu thương

Bài viết: Toàn Nguyễn; Ảnh: Quý Nguyễn; Thiết kế: Jordy, Theo Trí Thức Trẻ 18:03 20/11/2019

Không chỉ là những chuyến đi đến vùng đất mới, giới thiệu nét văn hoá, món ăn ngon hay phong cảnh đẹp. Chuyến đi đặc biệt của Khoai Lang Thang trong năm 2019 là một hành trình vô cùng đặc biệt, ở đó có tiếng cười của trẻ nhỏ, niềm hân hoan của những con người thầm lặng.

Câu chào quen thuộc luôn xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ của chàng trai miền Tây đã từ lâu trở nên thân quen với các khán giả luôn yêu quý trải nghiệm ẩm thực và du lịch. Bắt đầu từ những điều giản đơn, chân thành tôi nghĩ rằng Khoai Lang Thang cũng không thể ngờ rằng những clip review của anh lại có thể truyền thật nhiều cảm hứng cho mọi người, để khi xem xong ai cũng mong muốn được khám phá, được trải nghiệm và trên hết là sẻ chia với cuộc đời.

Khoai lang thang 1 năm khẳng định mình: Từ nụ cười toả nắng đến hành trình gieo mầm yêu thương - Ảnh 1.

Ai đó đã nói rằng khi còn trẻ bạn hãy thử làm một vài điều tưởng chừng điên rồ nhưng đôi khi sẽ mở ra một cánh cửa mới, đầy màu sắc và lý thú. Một trong những điều điên rồ đó là: Nghỉ việc. 

À không, không phải đùng đùng lao đến phòng giám đốc và tuyên bố rằng: “Tôi muốn nghỉ việc! Tôi chán ghét công việc này". Ơ kìa, hãy “điên rồ” một cách có “lý trí”. Trên thực tế việc từ bỏ một công việc ổn định, có thu nhập ổn định là chuyện không hề dễ quyết định. Nhưng nếu đã gắn bó với công việc đó hàng năm trời mà bản thân vẫn không tìm ra niềm vui, hay thậm chí là động lực để đi làm mỗi ngày, thì bạn nên cân nhắc đến chuyện nghỉ việc.

Nghỉ rồi làm gì để sống? Ừ thì hãy thử một lần đưa mình vào nghịch cảnh, tự khắc bản thân sẽ trưởng thành và tìm ra điều mình thật sự yêu thích. Đó là cách mà Khoai Lang Thang đã làm khi bản thân rơi vào hoàn cảnh mông lung không biết mình thật sự muốn trở thành một người như thế nào.

Tốt nghiệp á khoa của một trường đại học, làm việc trong một công ty về xây dựng lớn tại TP.HCM với một mức lương đáng mơ ước, nhưng sau vài năm gắn bó Hoài Phương không tìm thấy được niềm vui hay sự hứng khởi mà anh mong mỏi khi bắt đầu.

Khoai lang thang 1 năm khẳng định mình: Từ nụ cười toả nắng đến hành trình gieo mầm yêu thương - Ảnh 2.

“Tôi nghĩ mình nên dừng lại, nhưng không phải là dừng hẳn mà để cho bản thân có thời gian để trải nghiệm, tìm kiếm điều mà mình thật sự yêu thích" - Khoai tâm sự, và rồi anh quyết định dành 1 tháng để đi khám phá thế giới xung quanh mình.

Trên dải đất hình chữ S này có rất nhiều nơi mà Khoai chưa từng đặt chân đến, nhưng cuối cùng anh chàng đã chọn hành trình trở khám phá mảnh đất đã sinh ra mình - Miền Tây. Với một lý do hết sức dễ thương rằng: Đi để giới thiệu với bạn bè là miền Tây quê tui đẹp quá chừng.

Chuyến đi kéo dài 1 tháng đưa Khoai đến những miền đất tưởng chừng rất đỗi thân quen mà lại vô cùng mới lạ,. Đem đến bất ngờ này đến thú vị khác, khi thì anh được cùng người dân đầm mình dưới nước để hái hẹ nước, lúc thì được mời ăn món quê nhà đậm chất nông thôn...nụ cười, sự lạc quan, yêu đời của những con người đất phù sa đã trở thành nguồn cảm hứng tuyệt vời để sau khi trở về Khoai nhận ra điều mà yêu thích.

Sau khi trở về, Khoai đã tìm tòi thực hiện những video đầu tay - những sản phẩm luôn được anh chàng nhận xét là vụng về và ngây ngô. Tuy nhiên cũng từ những bước đi đầu tiên có phần vụng về đó, Khoai dần dần tự tin hơn, lang thang nhiều hơn và quyết định gắn bó với công việc đầy mới mẻ - Travel Blogger. 

Khoai lang thang 1 năm khẳng định mình: Từ nụ cười toả nắng đến hành trình gieo mầm yêu thương - Ảnh 4.

Đầu năm nay, lượt người xem video trải nghiệm ẩm thực và du lịch của kênh Khoai Lang Thang không ngừng tăng lên, dù trên thị trường có rất nhiều kênh đang nổi lên với đa dạng phong cách từ sang chảnh cho đến giật gân. 

Ở Khoai Lang Thang người ta vẫn tìm được một nét gì đó rất riêng, tôi nghĩ đó là sự chân thành. Trong một lần phỏng vấn trên truyền hình, Khoai đã chia sẻ rằng: “Mình phải mở lòng với người dân trước thì mọi người sẽ mở lòng với mình". Hơn ai hết Khoai nhìn thấy mình trưởng thành hơn trên mỗi hành trình trải nghiệm cuộc sống, những điều mà nếu anh chỉ ngồi ở văn phòng máy lạnh, chắc sẽ khó có được.

À và còn một thứ làm nên thương hiệu cho chàng Khoai nữa đó là nụ cười. Chào mọi người cũng cười, ghé quán bún cũng cười, ngồi thưởng thức món ăn cũng cười, hay thậm chí gặp cái cây bên đường vui quá cũng cười. Không ngoa khi gọi nụ cười của khoai là nụ cười toả nắng, bởi chỉ cần thấy sự rạng rỡ của anh chàng là như được tiếp thêm bao nhiêu năng lực tích cực.

Có lần Khoai bảo: “Bạn bè hay gọi mình bị...khùng. Chắc tại lâu lâu mình hay ngồi nói chuyện với động vật, cỏ cây, hoa lá... các thứ nên tụi bạn mới chọc quê vậy đó. Nhiều lúc thấy cũng kì nhưng mà mình cứ thích như vậy ấy, kiểu thư thái lắm. Bữa nào bạn thử đi”. Sự hài hước và tự nhiên của Khoai để lại nhiều ấn tượng về một chàng trai miền Tây chân chất. 

Khoai lang thang 1 năm khẳng định mình: Từ nụ cười toả nắng đến hành trình gieo mầm yêu thương - Ảnh 5.

Cũng trong một lần được hỏi rằng: “Khoai travel blogger bây giờ giàu hơn kĩ sư xây dựng Hoài Phương ngày xưa gấp bao nhiêu lần?”. Khoai cười bảo: “Mình không tính được bao nhiêu lần nhưng công nhận mình giàu hơn thật: Giàu thời gian, giàu cảm xúc, giàu trải nghiệm và tất nhiên là nhiều tiền hơn nữa.

Những chuyến đi đem đến cho Khoai nhiều thứ hơn là tiền bạc. Qua mỗi hành trình anh có góc nhìn chân thật hơn về cuộc sống, và hiểu rằng bên bên trong nụ cười yêu đời của người nông dân, những đứa trẻ là sự thiếu thốn, thiệt thòi.

Khoai lang thang 1 năm khẳng định mình: Từ nụ cười toả nắng đến hành trình gieo mầm yêu thương - Ảnh 6.

“Tôi cảm thấy may mắn vì được sinh ra ở nông thôn, lớn lên trong điều kiện khó khăn, tiếp xúc với người dân lao động chân tay giúp mình thấu hiểu hơn những gian khổ mà mọi người phải trải qua” - Khoai tâm sự, sự thấu hiểu này trở thành động lực để anh chàng ấp ủ dự án cộng đồng nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn.

Tháng 8/2019, Khoai Lang Thang chia sẻ một đoạn video chia sẻ về  câu chuyện của trẻ em nông thôn Việt Nam, cùng với trăn trở của anh về sự thiếu thốn mà các em gặp phải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng.

Những ước mơ tưởng rất giản đơn lại thật xa với của tụi con nít càng thôi thúc Khoai phải làm gì đó, để những hành trình trải nghiệm của anh không chỉ đem lại niềm vui cho người xem, mà còn mang đến những món quà ý nghĩa cho trẻ nhỏ.

Và rồi với sự chung tay của rất nhiều trái tim đẹp trên cả nước, Khoai bắt đầu với một hành trình mới, lần này không có món ăn ngon, cũng chẳng có cảnh đẹp mà ở đó có những nụ cười thật rạng rỡ của những đứa trẻ miền xa.

Khoai lang thang 1 năm khẳng định mình: Từ nụ cười toả nắng đến hành trình gieo mầm yêu thương - Ảnh 7.

“Trong clip “Điều tất cả chúng ta đã đánh mất" Khoai có để một câu hỏi: Tuổi thơ trong mỗi chúng ta luôn tươi đẹp, có đúng hay không? Chắc chắn là bản thân chúng ta sẽ nghĩ là luôn tươi đẹp, nhưng khi lớn lên, nhìn lại và suy nghĩ bằng suy nghĩ của người lớn thì đúng là tuổi thơ có tươi đẹp nhưng vẫn tồn tại những mặt tối. Đó là sự mất mát, thiếu thốn.

Vậy nên khi mình đã lớn rồi mình cần làm điều gì đó cho tụi nhỏ, thế là dự án Gom góp chân thành ra đời với mục tiêu xây dựng sân chơi để các em có nơi vui chơi an toàn, phát triển toàn diện về tư duy và năng khiếu” - Khoai hào hứng chia sẻ.

Khoai lang thang 1 năm khẳng định mình: Từ nụ cười toả nắng đến hành trình gieo mầm yêu thương - Ảnh 9.

Bất kỳ hành trình nào cũng có thuận lợi và khó khăn riêng. Chuyện xây dựng 30 sân chơi cho trẻ em nông thôn, nghĩ thì đơn giản, nhưng để thực hiện là điều không hề giản đơn. 

Sau hơn 1 tháng chuẩn bị, với sự giúp đỡ hết mình của nhà đồng hành Omo, sân chơi đầu tiên đã được xây dựng, trở thành món quà bất ngờ cho các em học sinh ở trường tiểu học K'nai (Lâm Đồng). Tiếng cười giòn tan tràn ngập khắp sân trường, buổi sáng mùa thu hôm đó sẽ làm một kỷ niệm đáng nhớ của tất cả các em nhỏ, cũng của riêng Khoai Lang Thang.

Khoai lang thang 1 năm khẳng định mình: Từ nụ cười toả nắng đến hành trình gieo mầm yêu thương - Ảnh 10.

"Vui quá! Nhìn các em vui chơi, cứ như giấc mơ của mình thành hiện thực vậy! - Khoai cười tít mắt nói, trong lúc nhìn các em học sinh hào hứng chơi lắc vòng, tò mò với những quân cờ vui, hay chạy loạn xạ trên sân bóng rổ. Ừ, liệu có giấc mơ nào đẹp như thế.

Liên tiếp sau đó nhiều sân chơi đã được xây dựng ở khắp các tỉnh thành từ Bắc chí Nam, đem đến cho tụi con nít vô vàn niềm vui và cảm hứng đến trường. Lẫn trong niềm hạnh phúc, đâu đó vẫn còn lắm suy tư. Liệu rằng 30 sân chơi đã đủ chưa? Cần làm gì để thắp thêm hy vọng cho tụi nhỏ về tương lai? ...Bước qua mỗi hành trình Khoai càng cảm nhận rõ hơn sự trưởng thành và tình yêu trong tâm hồn mình mỗi lúc một ấm nóng.


“Con số 30 nghe qua có vẻ nhiều, nhưng cả nước thì chỉ như hạt cát trên sa mạc thôi. Khoai nghĩ là điều lớn nhất sau dự án này là lan toả thông điệp tới người dân trên cả nước. Khoai tin rằng sau 30 sân chơi này sẽ có thêm rất nhiều sân chơi dành cho trẻ em trên cả nước. Sẽ còn rất nhiều sự thay đổi về suy nghĩ giúp cho các em nhỏ ở nông thôn có cuộc sống tốt hơn” - anh chàng thật lòng chia sẻ.

Một năm qua là khoảng thời gian không dài nhưng đủ để một giấc mơ trở nên tuyệt đẹp, chí ít là đối với Khoai và những đứa trẻ mà anh đã gặp. Tôi tin rằng chàng kỹ sư trẻ ngày nào chưa bao giờ nghĩ rằng những chuyến đi của mình lại đem đến thật nhiều điều kỳ diệu như thế. Nếu tình yêu thương của mỗi chúng ta là một giọt nước nhỏ thì sự cộng hưởng của rất, rất nhiều con người xung quanh sẽ trở thành một đại dương mênh mông. Tin rằng Khoai sẽ tiếp tục con đường của mình, đem niềm vui và kết nối những chân thành.