Khúc giao mùa đầy cảm hứng khi Sài Gòn tỉnh giấc

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 19/11/2021

Sau nhiều tháng "ngủ vùi", Sài Gòn đã bắt đầu cựa mình tỉnh giấc đón chào chuỗi ngày của nhịp sống bình thường mới.

Những ngày đầu tháng 10 vừa qua, Sài Gòn và người dân chính thức mở ra cho mình một cánh cửa mới với nhiều dự định và kế hoạch mới. Những chuyện không vui thì vẫn còn nhưng năng lượng tích cực thì chưa bao giờ biến mất. Giờ đây khi Sài Gòn thức giấc, cũng là lúc thời khắc giao mùa đang tới, không khí những ngày cuối năm dường như mát mẻ hơn nhằm xoa dịu những khắc nghiệt trong suốt ngày tháng gồng mình chống dịch. Thông qua ống kính OPPO Reno6 5G, người xem sẽ thấy một Sài Gòn ồn ào trong sự yên bình, một Sài Gòn bình thường mới khác thường.

Khúc giao mùa đầy cảm hứng khi Sài Gòn tỉnh giấc - Ảnh 1.

Người Sài Gòn đã bắt đầu quay về với sự ồn ào và hối hả, nhưng đâu đó lại có những khoảnh khắc yên bình trên hàng ghế dưới tán cây đọc sách hay trò chuyện, nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc 5K được chính phủ đề ra.

Khúc giao mùa đầy cảm hứng khi Sài Gòn tỉnh giấc - Ảnh 2.

Sài Gòn này lạ lắm, bất kể ai dù là người dân gốc hay tỉnh lẻ, dù từng một hay nhiều lần đặt chân đến mảnh đất này đều có thể tự nhận mình là người Sài Gòn. Sài Gòn luôn có đủ tình yêu cho tất cả mọi người. Bao dung ôm trọn hết thảy những người con từ muôn phương tìm đến. Trước thì lạ, sau thì quen, quen rồi thì lại không biết tự bao giờ đã yêu thành phố này mất rồi…

Khúc giao mùa đầy cảm hứng khi Sài Gòn tỉnh giấc - Ảnh 3.

Cuộc sống bình thường mới bắt đầu, guồng quay của sự mưu sinh cũng đang dần trở lại, các quán xá và cả những gánh ăn vỉa hè đã được mở để phục vụ thói quen "cơm hàng cháo chợ" của người Sài Gòn. Thế nhưng, là người Sài Gòn, cơm hàng cháo chợ đúng nghĩa là phải tới quán yêu thích rồi gọi cái món thường ăn. Ăn vậy mới đúng bài, mới "đã cái nư" của người Sài thành chứ.

Khúc giao mùa đầy cảm hứng khi Sài Gòn tỉnh giấc - Ảnh 4.

Dù thế nhưng ít hay nhiều, chúng ta cũng đã từng một lần ghét cái mảnh đất Sài Gòn này vì những lý do của bản thân. Ai chẳng một lần muốn biến hai chữ "Sài Gòn" thành dĩa cơm tấm để vội đút vào miệng, tô hủ tiếu húp một phát là hết ngay hay ổ bánh mì chỉ với vài cú gặm là xong, chẳng còn gì vậy mới thoả cơn giận được. Nhưng rồi nghĩ lại Sài Gòn chẳng có tội tình gì, lỗi chỉ ở một khoảnh khắc không may mắn như bao ngày.

Khúc giao mùa đầy cảm hứng khi Sài Gòn tỉnh giấc - Ảnh 5.

Tiếng còi inh ỏi, hối thúc giục chạy khi đèn vàng còn tới hẳn 2-3 giây. Định quay lại mà lườm liếc rồi lên giọng nhưng rồi bỗng thấy cái mặt hung hãn cũng đành rồ ga chạy thật lẹ. Giờ mới chợt nhận ra đặc sản của Sài Gòn đã quay lại, và rồi cũng đành cười trừ vì ơn giời Sài Gòn đây rồi.

Khúc giao mùa đầy cảm hứng khi Sài Gòn tỉnh giấc - Ảnh 6.

Cái dễ tìm nhất ở Sài Gòn không phải là người yêu mà chính là những quán cà phê, cứ tiện thể tấp vào để trốn nắng trốn mưa hay đơn giản hơn là ngồi học bài, tụ họp cùng đám bạn vào ngày cuối tuần cũng trở thành một nét văn hoá riêng biệt của giới trẻ Sài thành ngày nay.

Khúc giao mùa đầy cảm hứng khi Sài Gòn tỉnh giấc - Ảnh 7.

Văn hoá cà phê ở Sài Gòn cũng rất khác, họ thường chọn những quận trung tâm thành phố với nhiều mảng không gian được bày trí công phu thay vì những quán cóc để uống vội. Hiếm khi đi một mình phải là "buôn có bạn, bán có phường" vậy mới vui.

Khúc giao mùa đầy cảm hứng khi Sài Gòn tỉnh giấc - Ảnh 8.

Trong giai đoạn dịch bệnh này, mỗi người sẽ có nhiều câu chuyện, nhiều trải nghiệm khác nhau. Mỗi người, bằng cách này hay cách khác, sẽ có những kỷ niệm, bài học, cơ hội và chắc chắn không ít những lặng lẽ, đau đớn và xúc động, chỉ có cách gặp nhau vào những ngày Sài Gòn "tỉnh giấc" mới có thể kể hết được.

Khúc giao mùa đầy cảm hứng khi Sài Gòn tỉnh giấc - Ảnh 9.

Đèn trong nhà, đèn ngoài phố hay cả đèn ở những cửa hàng kinh doanh. Người Sài Gòn thích sự rực rỡ, buôn bán thì cứ phải mở hết đèn, đèn càng nhiều chứng tỏ càng đẹp càng thu hút khách hàng hơn.

Khúc giao mùa đầy cảm hứng khi Sài Gòn tỉnh giấc - Ảnh 10.

Mỗi người đều sẽ có nhiều dự định riêng cho ngày Sài Gòn "tỉnh giấc". Thông qua những ngày tháng chống dịch, giờ đây ai ai cũng trang bị những kỹ năng để ứng biến trước cuộc sống mới. Dù có đang ở dưới "đáy" như những chú cá nhỏ giữa bể nước rộng lớn, rồi cũng sẽ ngoi mình lên khỏi mặt nước để hít lấy khí trời như cách người Sài Gòn đang vượt qua đại dịch để trở lại với cuộc sống nhộn nhịp trước đây.

OPPO Reno6 5G có màn hình 6,43 inch, tốc độ làm mới 90 Hz và độ phân giải Full HD+. Bộ 3 camera sau trên OPPO Reno6 gồm ống kính góc rộng 64 MP, camera góc siêu rộng 8 MP và ống kính macro 2 MP, với nhiều chế độ chụp ảnh đa dạng như chân dung Bokeh Flare, làm đẹp chân dung AI Beautification 2.0... Máy trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 900, RAM 8 GB, ROM 128 GB và công nghệ siêu sạc nhanh SuperVOOC 2.0 65 W.

OPPO Reno6 5G mở bán trên toàn quốc với giá 12,99 triệu đồng. Độc giả tham khảo thông tin chi tiết về sản phẩm tại đây

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày