Cánh đồng hoa hướng dương ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) năm nay thu hút khá đông du khách về tham quan, chụp ảnh.
Cánh đồng hoa hướng dương xứ Nghệ ngày đầu tiên mở cửa đã thu hút hàng vạn du khách, không ít du khách lần đầu tiên được đặt chân đến đây bởi không cưỡng được sức hút của loài hoa này.
Do quá đông du khách đổ dồn về tham quan chụp ảnh đã khiến con đường dẫn đến cánh đồng hoa hướng dương luôn trong tình trạng ùn tắc cục bộ. Thậm chí chiều ngày 25/12, các ngả đường đã "vỡ trận", các phương tiện không thể nào di chuyển được, phải đứng chờ nhiều giờ đồng hồ.
Số lượng du khách đến quá đông đã khiến các lối đi nhiều khi bị nghẽn, rất khó để mọi người có thể chụp một mình với bông hoa. Nhiều khách tham quan phải chen lấn để có được bức hình đẹp
Mặc dù đã có thông báo và quy định dán sẵn tuy nhiên không ít người vô ý thức đã khiến cho cả cánh đồng bị xấu đi.
Nhiều du khách còn cố tình ngắt hoa, làm hư hỏng nhiều bông dù đã có biển báo "cấm hái hoa, bẻ cành" đặt khắp cánh đồng.
Một bông hoa bị du khách "vặt" trụi.
Không khó để bắt gặp nhiều cánh hoa vương vãi ở lối đi, bởi nhiều người ngắt bẻ hoa rồi vứt xuống.
Bên cạnh việc đến đây để tham quan, chụp ảnh với cánh đồng hoa hướng dương thì khu vực này còn xuất hiện khá nhiều dịch vụ ăn theo, nhằm phục vụ du khách như là vẽ truyền thần, kí họa.... Với giá vẽ chân dung là 100.000 đồng/bức ký họa và 300.000 đồng/bức truyền thần.
Thang cũng được cho thuê với giá 20.000 ngàn đồng/lượt, du khách có thể đứng chụp thoải mái trong thời gian… 10 phút. Tuy giá thuê khá cao nhưng những chiếc thang này luôn trong tình trạng "cháy hàng" vì du khách liên tiếp thuê để chụp ảnh.
Những chiếc gậy chụp ảnh cũng rất đắt hàng vì là dụng cụ giúp du khách có thể thoải mái selfie.
Nhều quán hàng mọc lên tự phát, không có quy hoạch.
Nhiều dịch vụ tự phát, buôn bán tràn lan khắp các khu vực của cánh đồng hoa hướng dương
Nhiều gia đình từ xa đến mang theo đồ ăn, thức uống và vô tư ngồi tại các luống hoa ăn uống, bỏ lại các loại hộp sữa, vỏ bánh kẹo, vỏ chai nước.