Bị cảnh sát dừng xe kiểm tra hành chính vì đi vào đường ngược chiều, "kiều nữ Hải Dương" từng gây xôn xao cộng đồng mạng đã cố thủ trong xe ô tô rồi tranh cãi, thách thức cảnh sát.
Sau khi "quan hệ", bà P.T.T.N. – biệt danh "kiều nữ Hải Dương" - đưa 4 viên thuốc uống kèm với 2 viên Panadol thì tài xế H.V.Q. (44 tuổi, ngụ Ninh Hòa, Khánh Hòa) rơi vào tình trạng hôn mê, phải nhập viện cấp cứu.
Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa chuyển vụ việc có liên quan đến bà P.T.T.N. - có hộ chiếu mang quốc tịch Mỹ - biệt danh "kiều nữ Hải Dương" đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng để làm rõ.
"Tôi đã từng tự tử. Vết sẹo trên trán đây là do tôi đâm xe (sẹo rất lớn ở trên trán - PV), còn vết sẹo bên tay trái (vết sẹo đã cũ - PV) này là do tôi dùng dao cứa. Nếu tôi cắt trúng mạch máu thì đã “đi” lâu rồi..."
Trong tâm trạng bức xúc, ông C. (cha của "Kiều nữ Hải Dương") cũng cho rằng, rất có thể con gái và gia đình ông đang là nạn nhân của một âm mưu bôi nhọ.
Trong bệnh án ghi rõ: Tại Mỹ, bà Ngọc đã điều trị bằng thuốc an thần Stilnox, bệnh nhân vẫn ít ngủ, bỏ nhà đi lang thang. Chồng bà này đã gửi vợ về nước.
Sau khi ghé vào nhà nghỉ trên đường ĐT 741, bà Phạm Thị Thanh Ngọc (SN 1974, Việt kiều Mỹ) đã yêu cầu anh tài xế taxi trẻ đẹp "phục vụ". Quá sợ hãi, tài xế bỏ ra ngoài. Chỉ sau vài phút, “kiều nữ Hải Dương” cho biết đã đập vỡ kính xe taxi.