Trong truyện thần thoại vẫn thường xuất hiện các sinh vật huyền bí với những chiếc sừng mọc trên đầu. Tuy rằng vẫn chưa ai chứng minh được sự tồn tại của chúng nhưng ít nhất các nhà khoa học đã tìm ra được một căn bệnh kỳ lạ khiến con người và các loài động vật mọc sừng.
Trong truyền thuyết, kỳ lân có hình dạng là một con ngựa trắng một sừng, có thể mọc thêm cánh nữa. Tuy nhiên, con kỳ lân thực sự không giống như bạn tưởng tượng đâu.
Đã không còn những tiếng Lân, tiếng trống rộn ràng đón Trăng vào mỗi dịp Trung Thu nữa, thay vào đó ngày nay chỉ còn những tiếng nhạc như vô nghĩa được cài sẵn trong mỗi chiếc đèn lồng được lập trình sẵn.