1. Mirador.
Tất cả bắt đầu như một điều kỳ quặc khi Erwan Frichou thấy một người đàn ông đang đứng trên đỉnh của ngọn cây có hình dạng như một chiếc đĩa bay UFO tại thành phố Mexico. Ba năm sau, trong thời gian cư trú của mình tại đây, nhiếp ảnh gia này quyết định tạo ra một dự án nghệ thuật được gọi là "Mirador". Anh đã hợp tác với những người làm vườn để tạo ra hình dạng thú vị cho cây cối và mời mọi người trên đường phố để leo lên những cây cây cảnh đặc biệt này. 2. Bức ảnh của bốn nữ bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và Đức tình cờ ngồi cùng nhau đang gây bão trên Internet.
3. Chiếc xe đầu tiên mà Porsche từng thiết kế được tìm thấy trong một nhà kho một cách nguyên vẹn trong hơn một thế kỷ.
Chiếc xe chạy bằng điện này được hoàn thành năm 1898 có tên là Egger-Lohner C.2 Phaeton. Tất cả các bộ phận quan trọng của xe đều được khắc lên chữ "P1" (tượng trưng cho Porsche 1), được hoàn thành bởi "ông tổ" của Porsche, Ferdinand Porsche lúc mới 23 tuổi. Nó đã nằm nguyên trong một nhà kho cũ tại Áo từ năm 1902 và hiện tại đang được trưng bày tại Bảo tàng Porsche ở Đức.
P1 đã xuống đường tại Vienna vào ngày 26 tháng 6 năm 1898, và nó là một trong những xe đăng ký đầu tiên tại Áo.4. Hòn đảo đông dân nhất trên thế giới.
Migingo là một hòn đảo nhỏ với diện tích chỉ bằng một nửa kích thước của một sân bóng đá, nằm trong hồ Victoria, hồ lớn nhất ở châu Phi và cũng là hồ nhiệt đới lớn nhất thế giới. Một thống kê địa phương vào năm 2011 cho biết, hòn đảo này là nơi ở của hơn 500 người. Mặc dù điều kiện sống tồi tàn, đảo Migingo cũng có tới 5 quán bar, một thẩm mỹ viện, một nhà thuốc, một vài khách sạn và thậm chí là... nhiều nhà thổ.
Hầu hết cư dân của hòn đảo là ngư dân và thương lái cá. Những người đầu tiên tới đây là hai ngư dân người Kenya, Dalmas Tembo và George Kibebe và họ đã định cư ở đó từ năm 1991. Vào thời điểm đó, hòn đảo được bao phủ bởi cỏ dại cùng với các loài chim và rắn. Hiện giờ, hòn đảo này vô cùng nhộn nhịp với hơn 100 tàu thuyền đánh bắt cá và một khu chợ diễn ra vào mỗi buổi sáng.
Có một hòn đảo lớn hơn nhiều được gọi là Usingo chỉ 200 mét về phía đông của đảo Migingo mà vẫn không có người ở. Usingo và một hòn đảo lân cận gần đó, Pyramid, đều được cho là quá dốc để xây dựng chỗ ở cho con người. Mặc dù vậy, vùng nước xung quanh đảo Migingo vẫn là vấn đề rất nóng vì cả Uganda và Kenya đều đòi chủ quyền hòn đảo này do sản lượng cá phong phú của con sông Nile đi qua đây.
5. Ảnh đằng sau hậu trường của bộ phim Godzilla vào năm 1956.
6. Một chiếc xe tải cũ của Mexico được độ lại thành một nhà hàng tại New York (cũng nằm trong một nhà để xe cũ).
Ra đời tại bãi biển dịu mát của Yucatan, Tacombi đã bắt đầu bán bánh taco trên chiếc xe VW cũ tại Playa del Carmen. Bây giờ thì nó đã nằm yên trên đường Elizabeth thuộc thành phố New York, nhưng công việc của nó vẫn không thay đổi, vẫn cung cấp một phần của lối sống bên bờ biển Mexico và chia sẻ sự đa dạng của văn hóa ẩm thực đường phố Mexico với người Mỹ.
9. Những đôi tất xinh xắn của Bonne Maison.
10. Hai chiếc đàn Piano bỏ đi được sửa lại thành một phòng ngủ ở tầng lửng.
"Hai cây đàn piano đã cũ được một người bạn của tôi gửi cho từ một người khách hàng vốn hay thuê anh bạn đó đốt những món đồ bỏ đi. Tôi đã suy xét thật kỹ và cuối cùng đã xây dựng nó thành một chiếc cầu thang điêu khắc và thêm một giường ngủ ở tầng lửng từ những gì còn lại của hai chiếc đàn này." - Chia sẻ của tác giả Tim Vincent-Smith.
11. Những mẫu in chữ sặc sỡ.
Đây là các mẫu in được tìm thấy những cuốn sách xuất bản năm 1874 có tên là "Specimens of Chromatic Wood Type" của William H. Page.
13. "My Favorite Picture of You".
Một đoạn video ngắn và đầy cảm động của đạo diễn từng đoạt giải Oscar, TJ Martin và Dan Lindsay nói về ông bà của TJ.