1. Cổ tay thường xuyên bị bó giò bởi dây chun buộc tóc.
2. Cái cảm giác đau bụng tháng thì đúng là như bị tra tấn thời trung cổ vậy.
3. Cởi áo lót luôn và ngay khi vừa đặt chân vào phòng ngủ.
4. Lúc nào cũng sợ tóc rối nên chai dầu xả bao giờ cũng hết trước dầu gội nhiều ngày.
5. Nếu được hỏi con gái sợ gì, có lẽ đây chính là câu trả lời. Đúng, họ rất sợ bảo bối làm đẹp của mình bị vỡ.
6. Đàn ông có đi guốc nhọn bao giờ đâu mà hiểu được cái cảm giác cáu không hề nhẹ này.
7. Cứ nhìn cái nắp cốc rồi sẽ hiểu môi và má người yêu sẽ như thế nào khi được những cô gái đánh son đậm hôn.
8. Ai là con gái chắc hẳn cũng từng tốn không ít thời gian cho việc cúi xuống sàn ướt nhặt những sợi tóc.
9. Gió và son bóng chính là cặp đòn song kiếm hợp bích kinh khủng nhất của tóc.
10. Để móng tay dài mà phải mở lon nước thì thà chết còn hơn.
11. Mỗi lần tháo chun buộc tóc ra là mái tóc cứ gập nếp như vừa vuốt sáp.
12. Trong khi đám con trai cứ thấy con gái đi qua là trêu thì con gái lại vắt giò lên cổ chạy như chó đuổi đằng sau.
13. Mỗi lần bước vào quầy mỹ phẩm thì khi bước ra, tay chân chẳng khác nào tranh tự do.
14. Với những quả tóc bú dù mà lại còn dày thì lược gãy là chuyện đều như cơm bữa.
15. Đã nhiều lần bị nhòe hai dòng kẻ mắt mà vẫn chưa thấy người làm mờ đi vết son môi.
(Nguồn: B.F)