20 khoảnh khắc "ngố tàu" của động vật khi chúng liếm lớp kính trong suốt

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 18:05 09/04/2015

Điều khiến ta bật cười ở đây là vì những con vật này không hề hay biết trông mình "ngố tàu" đến như thế nào khi áp sát mặt vào tấm kính trong suốt kia.

Có nhiều lý do khiến cho động vật thích sử dụng vị giác để khám phá thế giới xung quanh chúng. Chúng thường dùng lưỡi để cảm nhận xem vạn vật trước mắt mình là gì và nó có cử động được như mình hay không. Và bức tường trong suốt vô hình mà chúng ta vẫn thường gọi là kính cũng không thể tránh khỏi việc nằm trong danh sách "những điều cần khám phá" của những con vật có tính tò mò như chó, mèo hay sư tử...


1. Gặp gái đẹp nên anh bạn rái cá chẳng cần biết giữ phong độ là gì nữa.


2. Cứ tưởng phía trước là bầu trời, ai ngờ phía trước là bức tường trong suốt vô hình.


3. Đừng mơ ước những điều ngoài tầm với, mây của trời thì mặc kệ nó đi.


4. Bộ mặt "không thể yêu thương nổi" của một anh bạn hổ.


5. Nói không phải mê tín chứ bộ mặt này đi đóng phim ma chắc không cần hóa trang.


6. Dù còn yêu đến mấy mà chợt nhìn thấy khoảnh khắc này của người yêu cũ thì "một chút quên anh thôi" cũng thành "một phát quên anh luôn".


7. Chú chuột đã béo lùn lại còn tham ăn này cứ tưởng lớp cửa kính kia có dính pho-mát.


8. Trò tinh nghịch huyền thoại của các mèo anh, mèo chị đã được truyền lại cho bé mèo em.


9. Đánh hơi có mùi đồ ăn nên sóc không ngần ngại trở thành một "hacker" chuyên về mảng ẩm thực.


10. Tôi rất ít khi dọa ma nhưng đã dọa thì... chẳng ai sợ cả.


11. Liếm kính thay cho dùng khăn lau chắc mẹ cũng không biết đâu. Làm nhanh còn đi shopping với tụi cùng lớp nữa.


12. Bộ mặt "chỉ nên ra đường vào dịp Halloween".


13. Mắt cận khổ thế đấy, đĩa bánh ở xa tận chân trời mà cứ tưởng gần ngay trước mặt.


14. Họ tên: Nguyễn Thị Sư Tử. Sở thích: chụp ảnh selfie kiểu thè lưỡi.


15. Chưa học bài xong chưa đi ngủ, chưa làm bài đầy đủ chưa đi chơi. Thế nhưng, rái cá đã trót say giấc nồng bên ô cửa kính.


16. Đừng nghĩ đóng cửa lại là có thể tránh khỏi sự quấy rầy của tôi.


17. Thằn lằn đổi gió với kiểu uống sương đọng trên lớp cửa kính.


18. Nghe nói con người hay chụp ảnh selfie kiểu này.


19. Để biến từ "trông cũng tàm tạm" thành "xấu như ma cấu" quả không khó chút nào.


20. "Đơ như cây cơ" rồi mà họ vẫn không cho tôi vào nhà.

(Nguồn: B.P)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày