Bà
Hazel Soares sinh năm 1915 tại
Richmond, California, nước
Mỹ. Đến nay bà có 6 người con và có hơn 40 cháu nhưng vẫn luôn theo đuổi ước mơ tốt nghiệp đại học của mình.
Bà Hazel Soares với bộ quần áo cử nhân Bà luôn luôn cố gắng để được học và tốt nghiệp đại học, và phải sau 78 năm thì ước mơ của bà mới trở thành hiện thực. Mặc dù cuộc sống thường ngày rất bận rộn nhưng bà luôn dành thời gian nhất định cho việc học và sau khi đạt được ước mơ bà đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. "
Đó tưởng như là điều không thể nếu bạn không có những sự giúp đỡ đặc biệt. Tuy nhiên tôi không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình", bà
Hazel Soares nói.
Bà
Hazel thậm chí đã được cả người phát ngôn của Hạ viện Mỹ
Nancy Pelosi đến chúc mừng tại trường đại học Mills, Oakland, Mỹ. Trong buổi lễ tốt nghiệp, bà đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các "bạn" học cũng như của con cháu trong gia đình. Con gái út của bà là cô Regina Hungerford nói trong lễ tốt nghiệp: "Bài học lớn nhất mà chúng ta học được từ chuyện này đó là tất cả chúng ta không bao giờ là quá già".Bà Hazel Soares cùng các "bạn" học trong buổi lễ tốt nghiệp Dù đã đạt được ước mơ lớn trong đời của mình nhưng bà Hazel chưa có ý định dừng lại để nghỉ ngơi. Bà sẽ tiếp tục làm việc để bù lại những tháng ngày dành cho việc học. Công việc mới bà sẽ là làm 1 hướng dẫn viên tại 1 bảo tàng ở San Francisco, Mỹ. "Không có bất kỳ lý do nào có thể khiến tôi phải dừng lại", bà Hazel nói."Không có bất kỳ lý do nào có thể khiến tôi phải dừng lại" Trước đây, vào năm 2007, cũng có 1 người làm được điều tương tự như bà Hazel đó là bà Nola Ochs ở Kansas, nước Mỹ. Bà Nola đã tốt nghiệp trường đại học Fort Hays State ở tuổi 95. Bà Nola Ochs tốt nghiệp đại học ở tuổi 95