Bị bắt vì "xấu xí còn gây chú ý"

Vũ Nam, Theo 00:02 07/12/2010

Chính việc hóa trang ngu ngốc và hành động khó hiểu đã khiến họ phải... gặp cảnh sát.

1. Superman bị bắt vì gây rối trật tự công cộng

Maksim Katsnelson, một anh chàng họa sỹ nghiệp dư người Mỹ, đã bị bắt giam với tội danh gây rối trật tự công cộng sau khi tự biến mình thành Superman và nằm dài trước cửa khách sạn Trump International & Tower tại quận Columbus, thành phố Manhattan, Mỹ.


Anh chàng Superman Katnelson bị bắt vì gây rối trật tự
công cộng và chống đối người thi hành công vụ

Chưa cần hiểu mục đích của anh chàng này ra sao, nhưng các nhân viên của khách sạn cảm thấy rất “nóng mắt” bởi sự xuất hiện của anh chàng này đã tạo nên một đám đông ồn ào trước cửa khách sạn, khi ai ai cũng muốn dừng lại để xem anh chàng Superman kỳ quặc này sẽ làm gì. Họ đã nhanh chóng gọi cho lực lượng cảnh sát khi thất bại trong việc yêu cầu anh chàng này rời đi chỗ khác.

2. Người nhện đi ăn trộm truyện tranh



Michael Baulderstone, ông chủ của một gian hàng truyện tranh tại Triển lãm Comic Book Day, vô tình thấy một người lạ mặt trong trang phục “Spider man” có hành vi đáng ngờ và đã theo dõi anh ta. Khi thấy anh chàng “người nhện” này lấy trộm một vài cuốn truyện tranh và bỏ vào ba lô sau lưng, Micheal đã hô hoán để mọi người trong cửa hàng bắt tên trộm lại và gọi cảnh sát. 

3. Kẻ cướp đội lốt gấu Pooh

Masayuki Ishikawa – cư trú tại thành phố Tokyo, Nhật Bản, đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi cải trang thành gấu Pooh và “trấn lột” khoảng 18.000 Yên (khoảng 200 USD) của hai người đàn ông lạ mặt trong công viên.


Khi được hỏi về hành động kỳ quặc của mình, ông Ishikawa cho biết: “Hàng ngày tôi vẫn mặc bộ trang phục gấu Pooh đi dạo trong công viên mà chẳng có vấn đề gì. Nhưng hôm nay thì khác, hai người đàn ông đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu, do đó tôi muốn dọa cho họ sợ.”

4. Cảnh sát và các băng nhóm tội phạm “siêu anh hùng”



Siêu anh hùng được biết đến là những người yêu hòa bình và bảo vệ lẽ phải, thế nhưng tại thành phố Los Angeles của Mỹ, lại có cả một băng nhóm tội phạm “siêu anh hùng” các bạn ạ. Các thành viên trong băng nhóm này thường hóa trang thành những “siêu anh hùng”, đi dạo trên phố, xin chụp ảnh cùng khách du lịch và cuối cùng là... đòi tiền boa.


Do những lời phàn nàn về băng nhóm “siêu anh hùng” này ngày một nhiều, trong năm 2009, lực lượng cảnh sát thành phố Los Angeles đã tổ chức một đợt truy quét quy mô lớn để dẹp bỏ băng nhóm này. Hơn 15 tên đã bị bắt, trong đó nổi bật là Superman, Spider-man và Batman, và được khép vào tội danh hoạt động kinh doanh trái phép khi chưa được cấp giấy phép trở thành “siêu anh hùng”. Làm sao mà xin được cái giấy phép đó các bạn nhỉ?

5. Bị bắt trong bộ dạng “bò sữa”


Đuổi bắt các em nhỏ trong công viên, gây ra cảnh tượng ùn tắc giao thông... “cô bò sữa” Michelle Allen ngay lập tức đã bị cảnh sát Middletown, bang Ohio, Mỹ bắt giam vì tội gây rối trật tự công cộng.

"Cô bò sữa" Michelle Allen

Sau khi điều tra, lực lượng cảnh sát phát hiện ra rằng bộ quần áo mà cô Michelle Allen mặc thực ra được người ta thuê khoác lên mình trong một chương trình quảng cáo tại công viên. Tuy nhiên do không mặn mà với công việc nên người phụ nữ này đã bỏ đi chè chén suốt 2 ngày rồi mới về. Say bí tỉ, cô Michelle Allen chả biết gì nữa rồi cứ lảm nhảm: "Bú sữa tôi đi" và đuổi theo các em nhỏ. Toà án thành phố Middletown đã kết án Michelle Allen với 30 ngày giam để có thời gian suy nghĩ về những gì đã làm.

6. Ông già Noel bắt cóc trẻ em

“Ông già Noel” Anthony Russo, 46 tuổi, đã bị cảnh sát Cleveland bắt giam sau khi có ý định bắt cóc một em bé 12 tuổi nhưng không thành.


Ông già Noel Anthony Russo và tang chứng của vụ án

Cảnh sát Cleveland cho biết, Russo đã nấp trong bụi rậm và nhảy ra chặn một cô bé đang trên đường đi học về. Hắn dụ cô bé vào bụi rậm nhưng bé không nghe và bỏ chạy. Russo đuổi theo, giật tay cô bé nhưng cô bé đã kịp lao vào một cửa hiệu để báo cho mọi người biết chuyện.

7. Bị bắt trong bộ dạng thần chết

Thật không may khi đang trong tình trạng say xỉn, Christopher Kelly đã bị lạc những người bạn của mình sau khi tham gia bữa tiệc sinh nhật trên bãi biển vùng Morecambe, Lancashire, Ạnh. Khi đang lang thang trên phố trong tình trạng... còn mỗi chiếc quần đùi, Christopher vô tình nhìn thấy một ô cửa sổ tại tòa thị chính của thành phố còn mở và anh đã đột nhập vào để kiếm cho mình một bộ quần áo mới.


(Ảnh minh họa)

Mặc dù đã đi hết phòng này sang phòng khác, song thứ duy nhất mà Christopher có thể tìm thấy là một bộ trang phục thần chết cùng với một chiếc lưỡi hái. Nhưng có còn hơn không, Christopher đã mặc nó và đi lang thang trên phố khoảng vài giờ trước khi bị bắt vì tội đột nhập trái phép vào tòa thị chính thành phố.