Bị tên đâm xuyên cổ mà vẫn sống

Habi, Theo Mask Online 14:01 09/05/2012

Người đàn ông này thật may mắn.

Trong một lần đi dạo cùng gia đình ở công viên, anh Konstantine Myakush sống tại Moscow, Nga đã bất ngờ bị… mũi tên đi lạc đâm xuyên cổ. Mặc dù bị thương nặng nhưng người đàn ông 38 tuổi này vẫn may mắn sống sót.

Được biết, mũi tên “không mời mà đến” dài khoảng 50cm, xuất phát từ một câu lạc bộ bắn cung ở gần công viên. Sau khi bị mũi tên đâm một cách bất ngờ, anh Konstatine vẫn tỉnh táo và bảo vợ gọi cấp cứu. Tại bệnh viện, anh Konstatine đã trải qua rất nhiều bước chụp cắt lớp để bác sĩ có thể xác định vị trí và lấy mũi tên ra. Các bác sĩ cho biết thêm, nếu như mũi tên lệch 2cm thì nó sẽ đâm trúng động mạch chính và giết chết anh Konstatine.


Anh Konstantine Myakush bị 1 mũi tên đi lạc trong công viên bất ngờ đâm xuyên cổ.


Thật may mắn là anh đã sống sót.

Hiện tại, anh Konstantine Myakush đang dần hồi phục. Một phát ngôn viên của Sở cảnh sát nói với các phương tiện truyền thông tại địa phương: “Anh ta đã ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Một thành viên của câu lạc bộ bắn cung đã gặp trục trặc khi thực hiện thao tác, do đó, mũi tên đã vô tình bay lạc và đâm trúng người anh Konstantine. Hiện tại, anh ấy đang được chăm sóc đặc biệt và dự kiến sẽ hồi phục trong vài tuần tới.”


Nếu mũi tên đâm ở vị trí lệch 2cm trúng động mạch chủ là anh Konstantine sẽ mất mạng.




Hiện tại anh đang dần hồi phục ở bệnh viện.