Cảm động chú chó tập đi bằng 2 chân

Nuni, Theo Trí Thức Trẻ 21:30 14/08/2012

Chú chó này phải cắt bỏ 2 chân trước sau khi ngã xuống từ tầng 3 của một tòa nhà.

Chú chó giống Pit Bull sống tại London, Anh này đã bị vỡ nát hai chân trước khi rơi xuống từ cửa sổ và bị va đập mạnh với mặt đường cứng phía dưới. Bề mặt nóng của con đường cũng đồng thời làm phần chân và bụng của chú chó này bị bỏng nặng.

Chủ sở hữu trước đây của chú chó đã bỏ mặc chú trong vòng một tháng mà không điều trị gì. Điều đó khiến cho việc phẫu thuật định hình các xương trở nên vô cùng khó khăn và có nguy cơ biến chứng cao.

cam-dong-chu-cho-tap-di-bang-2-chan
Chú chó này đã mất hai chân trước sau khi bị ngã từ tầng 3 của một tòa nhà. 

Sau khi đến Hội Nhân đạo Del Norte ở California, các bác sỹ và nhân viên đã chăm sóc cho chú chó sáu tháng tuổi này trong vòng một tháng trước khi quyết định cho nó thực hiện những biện pháp chăm sóc chuyên khoa sâu hơn.

Vì vậy, họ đã gọi cho Amanda Giese, người sáng lập và cũng là chủ tịch của Tổ chức phi lợi nhuận Panda Paws chuyên hỗ trợ các chú chó cần được chăm sóc y tế, những chú chó trước đây đã từng bị ngược đãi, hành hạ hoặc bị coi là các chú chó “không thể nuôi được”.

Các bác sỹ thú ý đã thống nhất rằng, chú chó kém may mắn được đặt tên là London theo sự kiện Thế vận hội mùa hè 2012 vì sự kiên trì và bền bỉ của nó. London cần phải được cắt bỏ hai chân trước và nó sẽ được trang bị một chiếc xe lăn có thể di chuyển trên mọi địa hình. Nhưng trước khi làm được điều đó, London phải chờ các vết thương của mình lành và để có thể tồn tại cho đến lúc được lắp xe lăn, chú đã tự tập đi bằng 2 chân sau.

cam-dong-chu-cho-tap-di-bang-2-chan
London đã bị bỏng nặng phần chân và bụng và bị bỏ mặc không được điều trị gì trong vòng một tháng.
 
cam-dong-chu-cho-tap-di-bang-2-chan
Bác sỹ Brandon Sherman đang quấn băng vô trùng cho London trong cuộc phẫu thuật.
 
cam-dong-chu-cho-tap-di-bang-2-chan

Amanda cho biết: "Nó tìm cách tập đi bằng cách sử dụng hai chân sau của mình và nếu nó cần phải giữ cơ thể ổn định, nó sẽ sử dụng khuôn mặt của mình để giúp giữ thăng bằng phía trước. Nó chơi đùa, vui vẻ và tận hưởng việc được lăn mình trên cỏ vào những ngày hè nóng bức giống như bất kỳ chú chó bình thường nào khác".

Mặc dù London đã tự học làm thế nào để di chuyển xung quanh với chấn thương của mình, các bác sĩ thú y vẫn xác định cắt đi hai chân trước của nó và sử dụng một chiếc xe lăn. Đó sẽ là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe lâu dài của London.