Chết oan uổng vì bác sĩ bỏ quên... kéo trong bụng

Habi, Theo Mask Online 00:00 18/04/2012

Thật tội nghiệp cô ấy!

Vào tháng 3 vừa qua, cô Nicole Haynes đã bất ngờ qua đời ở tuổi 35 sau một ca phẫu thuật nội soi. Sau khi cô mất vài tuần, nhân viên bệnh viện đã phát hiện một đoạn phim ghi lại toàn bộ quá trình phẫu thuật. Nội dung đoạn phim cho thấy, các bác sĩ chịu trách nhiệm về ca mổ đã bỏ quên… kéo trong bụng bệnh nhân và không thực hiện đầy đủ những thao tác cần thiết khi hoàn thành phẫu thuật.

Sau khi đoạn phim được công bố, danh tính các bác sĩ nói trên vẫn chưa được tiết lộ. Bệnh viện Đa khoa Eastbourne ở phía Đông Sussex, nước Anh đã gửi lời xin lỗi tới gia đình bệnh nhân. Đại diện của Tòa án Sussex cho biết: “Một cuộc điều tra hiện đang được bệnh viện và Tòa án Sussex tiến hành. Chúng tôi đã liên lạc với gia đình của bệnh nhân và gửi lời chia buồn chân thành đến họ. Nhóm bác sĩ có liên quan sẽ không được thực hiện bất cứ ca mổ nào cho đến khi chúng tôi có kết quả điều tra.”


Cô Nicole Haynes đã qua đời bất ngờ sau 1 ca phẫu thuật nội soi ổ bụng đơn giản.

Ông Nigel, chồng của Nicole rất sốc trước sự thật về cái chết oan uổng của vợ mình. Người đàn ông 46 tuổi này chia sẻ cảm xúc của mình trên trang blog cá nhân: Nicole  người vợ đáng yêu và người mẹ tuyệt vời, chúng tôi sẽ nhớ và yêu em mãi mãi.”

Nội soi ổ bụng là một dạng phẫu thuật khá an toàn cho bệnh nhân. Tỷ lệ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng khi mổ nội soi ổ bụng là 1/1.000. Vào năm 2010, tại nước Anh cũng đã từng xảy ra một sự cố nghiêm trọng. Đó là trường hợp bác sĩ để quên… băng gạc trong cơ thể Susan Misiewicz sau một ca phẫu thuật cổ tử cung khiến cô phải chịu đựng những cơn đau kéo dài. Chỉ đến khi thực hiện chụp cắt lớp, bác sĩ mới phát hiện ra “vật để quên” và tiến hành phẫu thuật cắt bỏ lớp băng gạc cho bệnh nhân.


 Sau khi đoạn phim được công bố, Bệnh viện Đa khoa Eastbourne ở phía Đông Sussex, nước Anh đã mở 1 cuộc điều tra về ca phẫu thuật.