Chú mèo "cứu hỏa"

Vũ Nam, Theo 00:01 23/12/2010

Nhờ sự thông minh và nhanh trí, chú mèo này đã giúp ngôi nhà của ông bà chủ không bị ngọn lửa thiêu rụi đấy các bạn ạ. <img src='/Images/EmoticonOng/34.png'>

Không hiểu bằng cách nào mà chú mèo Peper đã học được cách tự mở cửa sổ nhà bếp để trốn ra ngoài. Hành động đó của Peper đã giúp những người hàng xóm phát hiện đám cháy ở trong nhà khi ông bà chủ Phil Sharon White đang bận đi mua sắm cho dịp Lễ Giáng sinh.


Chú mèo Peper thông minh đã giúp cho ngôi nhà của ông bà chủ không bị ngọn lửa thiêu rụi 

Được biết, ông bà White - cư trú tại thị trấn Totnes, Devon, Anh, đã nhận nuôi Peper từ 4 năm trước khi một người hàng xóm không có đủ khả năng để chăm sóc chú mèo này. Trong thời gian một vài tháng trở lại đây, mèo Peper tự dưng phát sinh thói quen "trốn đi chơi đêm" và đã vô tình học được cách mở cửa sổ để chui ra ngoài.

Bà chủ Sharon White tự hào kể về chú mèo Peper của mình: “Peper đã học được cách mở cửa sổ nhà bếp để trốn ra ngoài chơi. Lần đầu tiên nó làm điều đó, chúng tôi đã vỗ tay hoan hô. Tôi nghĩ điều đó đã giúp Peper nhanh trí trốn thoát ra ngoài khi đám cháy xuất hiện.”


Peper đã học được cách mở cửa sổ và trốn thoát ra ngoài

Ngọn lửa bùng lên trong nhà bếp của ông bà White vào khoảng 4h chiều hôm 11/12, khi họ đã ra ngoài đi mua sắm mà quên không tắt lò vi sóng. Thật may, chú mèo Peper đã mở cửa sổ để trốn thoát ra ngoài, đồng thời giúp cho những người hàng xóm sống xung quanh phát hiện ra đám cháy. Họ đã nhanh chóng gọi cho lực lượng cứu hỏa tới giúp dập tắt đám cháy trước khi nó kịp lan ra các khu vực khác trong ngôi nhà.

Ông Phil White cho biết: “Chúng tôi coi Peper như một người anh hùng. Nếu không có nó thì những người hàng xóm sẽ khó có thể phát hiện ra đám cháy, và ngôi nhà của chúng tôi trông sẽ tồi tệ hơn nhiều so với bây giờ”.